Cộng đoàn Thần học SVD Tĩnh tâm Tháng 5/2021

0
618

Ban truyền thông Cộng đoàn Thần học SVD

“Lòng hiếu khách của nhà truyền giáo” là đề tài tĩnh tâm mà Cha Giuse Phạm Duy Thạch, SVD đã chia sẻ với anh em trong Cộng đoàn Thần học vào tháng 5.

Khởi đi từ hình ảnh của ông Abraham trong Sáng thế 18, 1-15, cha Giuse đã giúp anh em khám phá một hình mẫu về lòng hiếu khách. Từ lời mời, đến cung cách phục vụ của ông, một ông cụ đã 99 tuổi, dành cho ba vị khách xa lạ, đã biểu lộ một lòng hiếu khách tuyệt vời của Abraham, dẫu ông đã chẳng biết đó chính là Thiên Chúa đang ghé thăm ông. Với thái độ hiếu khách của mình, một sự tiếp đón chân thành và vô vụ lợi, ông đã nhận được phần thưởng bất ngờ: “Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Sa-ra vợ ông sẽ có một con trai” (c.10). Quả vậy, lòng hiếu khách của Abraham trở thành cơ hội để Thiên Chúa thực hiện lời Người đã hứa với ông.

Từ đó, cha Giuse tiếp tục mời gọi anh em đào sâu những ý tưởng trong chương II: “Một Người Xa Lạ Dọc Đường” và chương IV: “Một trái tim rộng mở đối với thế giới” của Thông điệp Fratelli tutti của Đức Thánh Cha Phanxicô dịp tháng 10 vừa qua. Đó cũng là lời mời gọi của Đức Thánh Cha dành cho nhân loại, hãy mở lòng với nhau, trước những biến cố, những thách đố của thời đại, vì tất cả đều là anh em của nhau, hay nói theo kiểu của cha Giuse là vì người đó cũng là “thịt của mình” (our own flesh).

Qua đó, cha Giuse cũng cho thấy thái độ mà nhà truyền giáo cần có, chính là lòng hiếu khách, một trái tim không giới hạn. Lòng hiếu khách đó luôn sẵn sàng mời Đức Giêsu đến trong cuộc đời và sứ vụ của mình, nhờ đó, nhà truyền giáo cũng dễ dàng và mau mắn mở lòng trước những con người mà Thiên Chúa sai đến, những người xa lạ và đến đầy bất ngờ. Kết thúc bài chia sẻ, cha Giuse cũng gợi lên những câu hỏi và những đoạn Tin Mừng như là phương tiện giúp anh em có thể đào sâu, suy gẫm cho thời gian còn lại của ngày tĩnh tâm.

Tạ ơn Chúa vì thời gian quý giá mà Chúa đã ban tặng cho cộng đoàn chúng con. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và nâng đỡ mỗi người trong cộng đoàn chúng con.

Bài trướcNgày 9/5: NƯƠNG TỰA NƠI CHÚA
Bài tiếp theoNgày 10/5: SỐNG KHIÊM HẠ