MÙA VỌNG YÊU THƯƠNG

0
498

Phêrô Ngô Đức Thịnh – Đệ Tử Ngôi Lời Sài Gòn

Nơi sự sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ tắt

Chúa nhật IV Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị đón mừng đại Lễ Giáng Sinh gần kề. Trong tâm tình đó, cộng đoàn Đệ tử Ngôi Lời Sài Gòn cùng với Cha phụ trách Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm và Cha phụ tá Giuse Trần Thanh Hải đã cùng nhau tổ chức một buổi sinh hoạt, nấu ăn và tặng quà Giáng Sinh cho các em ở Mái ấm La Vang.

Mái ấm La Vang tọa lạc tại số 30, đường 5F, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM. Nơi đây, các em mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đón nhận, nuôi dạy và bảo ban bởi người cha tinh thần – anh Nguyễn Minh Chánh, hay còn gọi là bố Chánh. Đến nay con số các em đã lên tới 93 em, đồng nghĩa với sự khó khăn và thách đố ngày càng nhiều hơn. Dù trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, gia đình Mái ấm La Vang nơi đây vẫn không ngừng phát triển, ấm áp và chan chứa tình thương của Thiên Chúa và mọi người.

Buổi sáng, anh em Đệ tử bắt đầu lên đường sau giờ ăn sáng. Đồng hành với anh em còn có một số cô chú và các anh chị quen biết với Cha Giuse trong những dịp từ thiện trước. Khi đến nơi, điều làm anh em chúng tôi ấn tượng đó là Mái Ấm tuy nhỏ hẹp nhưng tình yêu lan tỏa ở nơi đây thật lớn, các em rất chăm học, đạt nhiều thành tích xuất sắc, ngoan hiền và lễ phép mà có lẽ những nơi khác khó mà có được. Anh chị em chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc, một nhóm nấu ăn và một nhóm sinh hoạt cùng với các em. Anh em cùng hai cha bắt đầu hát các bài hát sinh hoạt, đố vui trúng thưởng, chơi trò chơi và sau đó kết thúc bằng một chương trình văn nghệ ngắn. Đến trưa, khi mọi công việc nhà bếp đã hoàn thành, tất cả dùng bữa cơm thân mật, rồi lưu giữ những tấm hình kỷ niệm và tri ân nhau bằng những lời cảm ơn chân thành.

Chỉ vỏn vẹn một buổi sáng, cùng các em sinh hoạt, giao lưu và chia sẻ đã đem lại cho anh em Đệ tử Ngôi Lời có cái nhìn thực tế hơn về những mảnh đời bất hạnh, những mảnh đời không cha, không mẹ. Nhìn những con người ấy, mọi người ý thức, nhìn nhận lại bản thân mình, nhằm mở rộng lòng ra để yêu thương, cảm thông và học cách cho đi nhiều hơn. Không chỉ học cách nhìn lên mà còn biết nhìn xuống để thấy Thiên Chúa cho ta được may mắn hơn rất nhiều người. Mái ấm La Vang với phương châm sống: “Nơi sự sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ tắt” đã mang lại niềm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh, là nơi ngập tràn tình yêu thương và là nơi ươm mầm những thế hệ tương lai tốt đẹp cho Giáo Hội và xã hội.

Nguyện xin Chúa Hài Đồng chúc lành và đổ tràn ân sủng trên Mái Ấm, để nơi đây được nhiều người biết đến và nâng đỡ. Xin Chúa cũng ban nhiều sức khỏe cho anh Nguyễn Minh Chánh và chúc phúc cho tất cả công việc tốt đẹp mà anh và những người cộng tác ở đây đang thực hiện.

 

Bài trướcĐỆ TỬ NGÔI LỜI SÀI GÒN TĨNH TÂM: NGẮM CHÚA HÀI ĐỒNG
Bài tiếp theoHƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG/ Lời Chúc Của Các Nhà Truyền Giáo Ngôi Lời