Gx. PHƯỚC ĐỒNG: Chúa cùng con vui trung thu

0
469

Ban Truyền Thông Đệ Tử Nha Trang

“Chúa cùng con vui trung thu” là chủ đề lễ hội Trung thu, diễn ra lúc 19g00 ngày 1.10.2020 tại nhà thờ Giáo xứ Phước Đồng, Giáo Phận Nha Trang, sau thánh lễ dành cho thiếu nhi.

Ngay trước giờ biểu diễn múa lân, đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ cũng như anh chị em lương dân ngoài giáo xứ đã đến tham dự để hòa mình vào không khí rộn rã của đêm hội năm nay.

Mở đầu chương trình đêm hội, Cha Quản xứ Luca Lê Hoàng Vũ đã có đôi lời chúc cũng như lời cầu nguyện tốt đẹp nhất đến các bạn thiếu nhi.

Nói đến Đêm Hội Trăng Rằm thì làm sao thiếu được đoàn múa lân, và đó cũng là tiết mục mở đầu cho chương trình đêm hội. Mùa trung thu năm nay thật đặc biệt bởi tiết mục Múa Lân do các bạn Đệ Tử Viện Ngôi Lời Nha Trang biểu diễn, tiếng trống rộn vang kết hợp múa lân làm cho không khí nơi đây rất sôi động, nhộn nhịp và tươi vui. Đây cũng là truyền thống bao đời của người dân Việt Nam. (Ngoài ra, trong hai ngày trước đó, đoàn lân đã đến trường mầm non do các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang Phụ Trách để góp vui.)

Tiếp theo chương trình là tiết mục múa “Chú Cuội ngồi gốc cây đa” đến từ các em thiếu nhi giáo xứ Phước Đồng. Vũ khúc “A ram sam sam” và cuối chương trình là phần đố vui Kinh Thánh, phát quà cho các bạn nhỏ thiếu nhi cũng như tất cả mọi người.

Kết thúc chương trình đêm hội, Ông Chủ Tịch HĐMV Giáo xứ đã thay mặt cho cha Quản xứ nói lên lời cảm ơn đến Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ cùng tất cả các ban ngành đoàn thể và những người đã giúp đỡ, hỗ trợ Giáo xứ tổ chức đêm hội diễn ra tốt đẹp và vui tươi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chương trình “Chúa cùng con vui trung thu” của các em Thiếu nhi Giáo xứ Phước Đồng đã khép lại, cảm tạ ơn Chúa vì tất cả muôn hồng ân Ngài dành tặng cho thiếu nhi giáo xứ. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các em để các em luôn là ánh trăng tròn tỏa sáng, luôn rực rỡ và lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người, đặc biệt là đối với các em lương dân cũng như phụ huynh của các em trong giáo xứ.

Mong rằng sau ngày Tết Trung Thu này, các em sẽ có thêm nhiều động lực để ngày càng nỗ lực hơn, sống xứng đáng là con cái Chúa, biết vâng lời bố mẹ, thầy cô giáo, siêng năng học giáo lý để trở thành chứng nhân tí hon của Chúa giữa cuộc sống hôm nay.

Bài trướcNIỀM VUI SỨ VỤ 3/# CĐ Ngôi Lời Kim Châu Lan Tỏa Yêu Thương Bánh Trung Thu
Bài tiếp theoĂn chắc mặc bền