CỘNG ĐOÀN TRIẾT TĨNH TÂM MÙA VỌNG: DẤU CHỈ THỜI ĐẠI

0
479

Ban Truyền Thông Cộng Đoàn Triết Học Ngôi Lời

Trong tâm tình đón chờ Ngôi Lời giáng thế, cộng đoàn Triết học đã có ngày tĩnh tâm vào sáng Thứ Bảy, ngày 05/12/2020 (Chúa Nhật I Mùa Vọng). Với chủ đề “Dấu Chỉ Thời Đại” dưới sự hướng dẫn của cha giảng phòng Giuse Tôn Khánh Duy, OP.

       Cứ mỗi Mùa Vọng đến, chúng ta lại được lắng nghe lời mời gọi cấp thiết của Đức Giêsu: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần”. (Mc 1,15) Lời mời gọi luôn luôn mới này nhắc nhở mỗi người sống tỉnh thức, sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Chúa đến để đem bình an và ơn cứu độ. Đó cũng chính là tâm tình của Mùa Vọng: chờ đợi Chúa đến trong niềm phó thác, tin tưởng, lạc quan và hy vọng.

Nhìn vào thực trạng xã hội hiện nay, một xã hội đang sống dưới bóng tối của đau khổ: dịch bệnh hoành hoành, chiến tranh, đói kém diễn ra nhiều nơi, sự phân biệt chủng tộc, màu da, thiên tai bão lụt, nạn xâm hại tình dục, sự bất công trong xã hội…

Sống trong những ngày đen tối như thế, con người mong ước cho mình một thế giới tốt đẹp hơn, ngày mà Chúa đến biến đổi mọi thứ. Như sách Isaia đã đề cập: “Chúa sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân người” (Is 25,7-8). Qua đó, Thiên Chúa mời gọi mỗi người biết tín thác vào Ngài, hơn nữa phải thay đổi con người, thay đổi cuộc sống không chỉ ở mặt luân lý đạo đức nhưng trên hết đó là tìm về nguồn chân lý, sự thật nơi Đức Kitô. Bởi vì, ở nơi Ngài, chúng ta mới có thể nhận lãnh được nguồn ơn cứu độ, và sống với Ngài chúng ta mới cảm nhận được giờ “G” của Thiên Chúa đã đến giữa thế gian này. Vậy, để có thể sống trong Nước Trời, đón nhận Nước Trời, chúng ta cần phải chuẩn bị những gì?  Qua bài giảng tĩnh tâm hôm nay, cha giảng phòng Giuse đã quy chiếu về ba điểm chính:

  1. Trước hết, mỗi người cần có nơi mình văn hoá sống với và được trọn vẹn trở nên người. Nhu cầu được chấp nhận, được khẳng định mình luôn xuất hiện nơi mỗi người. Sống giữa các mối tương quan, ai mà chẳng muốn mình được nổi bật, được coi trọng, được mọi người yêu mến. Đó là lẽ thường của cuộc sống. Thiên Chúa mời gọi mỗi người đừng quá phụ thuộc vào những cái tạm bợ như sắc đẹp, tài năng hay sức khỏe để khẳng định mình. Trái lại, hãy đi tìm sự khẳng định xuất phát từ bên trong, nơi mỗi người đón nhận nhau cách vô điều kiện. Giống như Đức Giêsu, Ngài đón nhận thân phận con người một cách vô điều kiện, Ngài đón nhận những con người tội lỗi một cách vô điều kiện và Ngài đón nhận cái chết vì nhân loại một cách vô điều kiện.
  2. Văn hoá sống tự nguyện: Sống tự nguyện tức là sống với cái tự do của mình. Chúng ta thực hiện điều này, điều kia trong một tinh thần tự do, không bị ép buộc hay tác động bởi bất cứ lý do gì. Điều này rất cần thiết nơi bản thân mỗi người để có thể đem đến cho mình giá trị sống cao hơn, ý nghĩa hơn. Khi sống văn hoá tự nguyện, chúng ta giữ luật không phải vì bắt buộc hay trách nhiệm nhưng là vì cứu cánh của bản thân. Đức Giêsu mang đến cho chúng ta một lối sống mới nơi lề luật được đặt trong trái tim. Nơi xuất phát tình yêu thương và tinh thần tự nguyện. Nơi luật lệ đem đến cho con người niềm vui và hạnh phúc.
  3. Điều cuối cùng và cũng rất quan trọng và cần thiết, đó là văn hoá bao dung. Chúng ta dễ dàng nhận ra sự ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân cao chót vót nơi mỗi người làm cho tình huynh đệ và các mối tương quan bị rạn nứt. Từ đó, đời sống xã hội thiếu tình yêu thương, nơi cộng đoàn thiếu sự đón nhận và nơi bản thân mất đi sự bình an. Tất cả mọi người cùng là anh em với nhau, cùng chung một Cha trên trời, cùng sống dưới mái nhà Giáo hội. Vì thế, sống một cuộc sống coi trọng nhau, yêu thương nhau và bao dung tha thứ cho nhau là điều đòi buộc nơi mỗi người. Nhờ đó, mỗi người mới có thể trở thành chiếc cầu nối yêu thương giữa Thiên Chúa và tha nhân.

       Kết thúc giờ chia sẻ, Quý Thầy đón nhận Bí Tích Hòa Giải và cùng nhau dâng Thánh lễ Tạ ơn. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria, Thánh Cả Giuse và cha thánh Arnold Janssen giúp chúng ta luôn biết sống với một tinh thần tự nguyện, một tấm lòng bao dung và một tâm tình sống với, sống vì và sống cho người khác. Từ đó, chúng ta đón chờ Ngôi Lời giáng thế đến ở cùng, ở với chúng ta. Nhờ đó, chúng ta được tham dự vào Nước Trời tại thế, nơi có Ngài là Thiên Chúa đầy lòng bao dung, luôn tha thứ, yêu thương và liên đới với hết mọi người.

Bài trướcNIỀM VUI SỨ VỤ
Bài tiếp theoAI TÍN