CẢM NGHIỆM TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH TÊRÊSA, BỔN MẠNG TẬP VIỆN

0
331

Tập Sinh Phêrô Trần Quốc Dũng

Trời Đà Lạt se lạnh, những cơn gió thu nhè nhẹ khẽ đẩy thời gian trôi đến những ngày cuối cùng của tháng 9. Tập Viện Ngôi Lời cũng chầm chậm bước vào những ngày đầu tiên của tuần Cửu nhật kính Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng, bổn mạng Tập Viện.

Thánh Tê-rê-sa với 24 tuổi đời là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Bất cứ chàng trai cô gái nào, khi bước vào ngưỡng cửa này đều sẽ háo hức để mở toang cánh của ấy ra với biết bao là mơ mộng hoài bão to lớn, với những con đường thênh thang, với những đôi cánh đầy nhiệt huyết hướng về tương lai tươi sáng. Và chúng tôi, những tập sinh Ngôi Lời cũng đang ở cái ngưỡng của ấy. 13 gương mặt trẻ, 13 ước mơ hoài bão, 13 ngọn lửa vẫn luôn âm ỉ thiêu đốt trong lòng chúng tôi với biết bao là kế hoạch, dự định và tính toan. Chúng tôi đang khao khát và đã sẵn sàng để mang trên vai những hoài bão to lớn, hòa chung với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ với ngập tràn ước muốn cống hiến, đem sức trai để đảm nhận những điều to lớn tương tự như khẩu hiệu “Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm”. Nhưng sau một thời gian ngắn ở Tập Viện và qua những ngày đầu tiên kính Thánh Tê-rê-sa, chúng tôi đã cảm nghiệm được một tinh thần mới, một con đường mới theo chân vị Thánh Bổn Mạng. Không ồn ào với những khẩu hiệu, nhưng thì thầm trong thinh lặng; không còn những mơ mộng, hoài bão to lớn nữa, nhưng ngập tràn những điều nhỏ bé đơn sơ như trẻ thơ hoàn toàn cậy dựa vào cha mẹ. Và như thế, chúng tôi đã hình dung ra con đường của chị Thánh, một con đường nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng chan chứa lòng quảng đại, khiêm nhường và tình yêu. “Con đường hoa hồng” mà chị đã tạo ra dẫn thẳng đến đích là Chúa Giê-su. Giờ đây, chị Thánh cũng mời gọi chúng tôi tạo ra con đường hoa nhỏ bé của riêng mình, không nhất thiết phải là hoa hồng, nhưng “tự trồng” cho mình một loài hoa, nhờ đó, thế giới sẽ thật sặc sỡ với biết bao màu sắc của những con đường tình yêu dẫn lên Thiên đàng.

Một tâm hồn hoàn hảo là một tâm hồn biết cho đi. Chị Thánh Tê-rê-sa đã nuôi dưỡng thế giới nội tâm của mình đến mức trọn hảo theo cách cho đi như thế. Chị mong muốn đưa được mọi người đến cùng Thiên Chúa. Tâm hồn chị khát khao yêu mến Chúa, và chị cũng muốn chia sẻ niềm khát khao ấy cho mọi người. Vì chữ yêu ấy, chị quyết theo đuổi đến cùng, sống chết với lý tưởng, đến nỗi trước lúc qua đời, chị mong muốn được “mưa hoa hồng” xuống trần gian. Noi gương chị Thánh, chúng tôi cũng đang phấn đấu nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người ngày càng tăng trưởng trong đức tin, trưởng thành trong đức mến và quan trọng hơn, là biết khao khát Thiên Chúa, một khao khát không bao giờ được thỏa mãn.

Khi khiêm tốn nhìn lại mình, chúng tôi như giật mình nhận ra cuộc đời mỗi người chúng tôi vẫn còn ngổn ngang những “tham, sân, si” dai dẳng đeo bám. Đây là những điều chúng tôi cần suy nghĩ và vượt qua trong thời gian tĩnh lặng quý báu này. Như xưa Chúa Giê-su trên đồi Gôn-gô-tha, trong tiếng buồn thê lương của những giây phút sống cuối cùng, Ngài nói: “Ta khát”, nhưng sau đó chỉ là “dấm chua, mật đắng”, chúng tôi cũng hình dung phần nào những gian lao vất vả trên con đường đầy hoa của mỗi người. Nhưng chỉ cần nuôi dưỡng niềm khát khao của chị Thánh thì chính Chúa sẽ cùng đồng hành và nâng đỡ chúng tôi.

Bài trướcĂn chắc mặc bền
Bài tiếp theoTĨNH TÂM THÁNG 9, TẬP VIỆN NGÔI LỜI