(Chương trình hướng dẫn cầu nguyện cùng với thánh Arnold Janssen – Đấng Sáng Lập Dòng Ngôi Lời)
Lời chào
Lạy thánh Arnold Janssen, con muốn ở bên cha ít phút để cầu nguyện cùng cha, để ngợi khen Thiên Chúa với cha và muốn dâng lên Chúa những lo lắng và các nhu cầu của con.
Anh chị em của tôi trong Đức Kitô ! Tôi rất hạnh phúc vì anh chị em đã đến với tôi và muốn cầu nguyện cùng tôi. Tôi sẽ chuyển cầu cùng Chúa cho anh chị em bây giờ và nguyện rằng:
Nguyện xin niềm vui, sự bình an và tình yêu của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em!
Cùng nhau cầu nguyện
Anh chị em muốn chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Vậy chúng ta hãy đặt mình trước sự hiện diện của Chúa và cùng đọc “Kinh Mỗi Khắc Đồng Hồ”. Trước đây chúng ta đã đọc kinh này mỗi mười lăm phút, vì vậy nó có tên gọi “Quarter Hour Prayer”:
Lạy Chúa, Ngài là nguồn Chân lý Vĩnh cửu
__Chúng con tin kính Ngài
Lạy Chúa, Ngài là sức mạnh và ơn cứu độ của chúng con
__Chúng con trông cậy nơi Ngài
Lạy Chúa, Ngài thiện hảo vô biên
__Chúng con yêu mến Ngài hết lòng
Chúa đã sai Ngôi Lời làm Đấng Cứu Độ trần gian
__Xin cho chúng con nên một trong Ngài
Xin ban Thần Khí của Con Chúa cho chúng con
__Để chúng con ngợi khen Danh Chúa. Amen
Đọc Kinh Thánh
Từ cha mẹ, tôi đã học đọc, cầu nguyện và yêu mến Lời tựa của Tin Mừng theo thánh Gioan. Vậy chúng ta hãy cùng nhau đọc và cầu nguyện:
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người,thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan.
Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.
Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
Người ở giữa thế gian,và thế gian đã nhờ Người mà có,nhưng lại không nhận biết Người.
Người đã đến nhà mình,nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.
Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
(Ga 1,1-14 – Bản dịch của CGKPV)
Chúng ta hãy ngợi khen Chúa vì công trình sáng tạo của Ngài!
Bằng Lời phán, Ngài đã tạo ra thế giới tốt đẹp. Vì vậy, tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại rằng:
Thế giới này tươi đẹp quá!
Kỳ diệu thay công trình Chúa đã làm!
Xin hãy cùng tôi ngợi khen Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo:
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi
Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả
Cẩm bào Ngài khoác: muôn vạn ánh hào quang.
Lạy Chúa, Ngài đã tạo dựng biết bao điều!
Ngài đã tạo dựng chúng thật khôn ngoan!
Suốt cuộc đời con sẽ hát mừng Chúa
Sống bao lâu nguyện đàn ca kính Chúa Trời
(Tv 104, Bản dịch của CGKPV)
Hãy tin cậy vào Chúa
Lạy thánh Arnold Janssen,
Đúng là Chúa đã tạo ra thế giới tốt đẹp.
Tuy nhiên, chúng con cũng phải trải qua những thảm họa thiên nhiên, nạn đói và chiến tranh.
Cuộc sống của chúng con không chỉ toàn những khoảnh khắc hạnh phúc mà còn có cả những lúc giông bão và khó khăn.
Chúng con phải làm gì khi gặp phải những thất vọng, khó khăn, và lo lắng đang đè nặng lên chúng con?
Anh chị em trong Chúa Kitô! Bản thân tôi cũng đã trải qua những thời điểm khó khăn. Từ kinh nghiệm của mình, tôi xin khuyên anh chị em:
Hãy tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh,
dù ngày hay đêm tối,
dù mây giông che phủ bầu trời…
hoặc khi mặt trời dịu dàng buông xuống,
hãy phó thác mọi sự vào tay Ngài.
Ôi, Ngài quan tâm anh chị em biết bao.
Khi thời gian đến, Ngài sẽ dẹp yên bão tố,
và che chở anh chị em trong bình an.
Chúa yêu thương chúng ta
Lạy thánh Arnold Jansen, điều gì làm cho Ngài tự tin khuyên con như vậy?
Anh chị em trong Chúa Kitô! Anh chị em muốn biết lý do nào làm cho tôi tin tưởng như vậy? Đó là:
Thiên Chúa Ba Ngôi nói với chúng ta: Trước khi sáng tạo thế giới, Ta đã chọn các con và yêu thương các con bằng tình yêu vô bờ bến.
Hãy thinh lặng cầu nguyện
Anh chị em trong Chúa Kitô! Hãy làm như tôi luôn luôn làm: Hãy tĩnh lặng, nhắm mắt lại và mở bàn tay ra. Hãy đặt tất cả những lo lắng, bất an, nhu cầu và ước muốn của anh chị em vào trái tim Chúa. Trái tim Ngài tràn đầy tình thương cho anh chị em. Và tôi trợ giúp anh chị em cầu nguyện. (thời gian cầu nguyện thinh lặng)
Chúc lành
Lạy thánh Arnold Janssen!
Hôm nay con nghĩ đến <T.>
Con cần Chúa ban phước lành cho < T.>.
Hãy cùng con xin Chúa ban phước lành cho <T.>
<T.>, nhờ lời chuyển cầu của thánh Arnold Janssen, xin Chúa chiếu tỏa lòng nhân từ của Ngài, che chở, bảo vệ <T.> trên mọi nẻo đường!
Xin Ngài ban cho <T.> năm tháng ngày giờ tốt lành.
Xin Ngài giữ gìn sức khỏe, ban mọi điều nuôi dưỡng thân thể và sưởi ấm tâm hồn cho <T.>.
Khi đường đời quá khó khăn, xin lòng thương xót của Chúa nâng đỡ <T.>
Xin Chúa cho <T.> lớn lên mỗi ngày trong tình thương, sự khôn ngoan và bình an của Ngài.
Và xin Thiên Chúa toàn năng ban phước lành cho <T.>, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.
Tạm biệt !
Lạy thánh Arnold Janssen! Thời gian chúng con ở bên cha sắp kết thúc. Chúng con xin cảm ơn thời gian này.
Anh chị em trong Chúa Kitô! Giờ đây khi anh chị em trở lại cuộc sống thường nhật, lời cầu nguyện của tôi dành cho anh chị em là:
Xin thiên thần của Chúa luôn ở bên cạnh và hướng dẫn anh chị em! Và xin Thiên Chúa nhân từ – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – ban phúc lành cho anh chị em. Amen.
|
Kính thưa anh chị em! Anh chị em đã dành vài phút với thánh Arnold Janssen và nghe những lời của ngài. Những lời của thánh Arnold cho chúng ta được in màu xanh lam đến từ chính ngài, hoặc nguyên văn hoặc theo tinh thần. |
|
Secretariat Arnold Janssen, Steyl (NL-2013). |
Tải file PDF (in giấy A4, ngang, 2 mặt, xếp 3)











