Hài cốt của Cha Thánh Arnold Janssen tại Nhà Mẹ, Steyl, Hà Lan. Trên bia mộ có dòng chữ bằng tiếng Latinh: “Người Cha, Người Lãnh Đạo, Người Sáng Lập. 1837 Arnold Janssen 1909”
PHẦN I

1. Đời Sống Linh Đạo Dòng Ngôi Lời
Đời sống linh đạo của chúng ta được đặt nền tảng trên linh đạo của Cha Thánh Arnold Janssen, Đấng Sáng Lập, và luôn luôn là một phần quan trọng trong đời sống ơn gọi và sứ vụ của chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “ Đây không phải là một linh đạo trìu tượng nhưng là gốc rễ để nuôi dưỡng cuộc sống, nên chúng ta phải biết giữ gìn và quý trọng nó.”
Như là thành viên của Dòng Ngôi Lời, chúng ta được truyền cảm hứng bởi Lời Chúa và trong linh đạo của các bậc tiền bối với Đấng Sáng Lập. Chúng ta tin tưởng vào sự chuyển cầu của các Thánh và Á thánh của gia đình Arnoldus. Đồng thời, chúng ta cố gắng đào sâu linh đạo nhờ nghe tiếng nói của thần khí và phân định liên tục, để nuôi dưỡng cuộc sống cá nhân và cộng đoàn và cảm nhận về sứ vụ của chúng ta. Linh đạo của chúng ta không chỉ là việc chúng ta tôn kính, mà còn giúp chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể và nối kết với nhân loại.
Vì vậy, chúng ta hiểu linh hoạt linh đạo sẽ thúc đẩy hướng về linh đạo Chúa Ba Ngôi, truyền giáo, nhập thể phải được nuôi dưỡng liên tục cho cuộc sống tâm linh và củng cố cam kết chúng ta cùng sứ vụ.

2. Bốn Ngọn Nến Bên Cạnh Ngôi Mộ Đấng Sáng Lập Có Ý Nghĩa Gì ?
- Ngọn thứ nhất tượng trưng cho Dòng Ngôi Lời (SVD). Ngôi Lời là Ánh Sáng thật đến thế gian.
- Ngọn nến thứ hai tượng trưng cho Dòng Chúa Thánh Linh Truyền Giáo (SSpS). Chúa Thánh Thần như lưỡi lửa.
- Ngọn nến thứ ba tượng trưng cho Dòng Chúa Thánh Linh Chiêm Niệm (SSpSAP). Cầu nguyện thắp sáng niềm tin cho cuộc sống.
- Ngọn nến thứ tư tượng trưng cho Nhóm Cộng Tác Viên Ngôi Lời, đem Ánh Sáng Ngôi Lời đến với muôn dân.

3. Cửa sổ đa sắc[1] sau ngôi mộ có ý nghĩa gì?
“Vườn nho này, anh em thân mến, là Hội Dòng của chúng ta và tất cả các lãnh thổ được giao phó. Hai bàn tay của Thiên Chúa đã gieo trồng và chăm sóc vườn nho này. Ngài đã ban mặt trời, mưa và sự phát triển” (Thánh Arnold Janssen, Thư gửi các nhà truyền giáo ở Trung Hoa, 1886).
– Toàn cảnh cửa sổ này nói về nguồn gốc Hội Dòng như một vườn nho, được chính Thiên Chúa thiết lập và chăm sóc.
– Những điểm đen nói đến tình trạng khi chưa có ánh sáng, bóng tối bao trùm nhân loại.
– Hai luồng ánh sáng (đỏ và vàng) là biểu tượng của hai bàn tay Thiên Chúa, xua đi bóng đen của sự chết và tội lỗi.
– Ngôi Lời là Ánh Sáng (màu trắng) nhờ đó Thiên Chúa đã xua tan bóng tối và đem lại sự sống mới cho nhân loại.
– Màu xanh của cây cối biểu hiện cho sự sống và hy vọng.
– Màu đỏ là biểu tượng cho Chúa Thánh Thần, ngọn lửa của tình yêu, lòng mến.
PHẦN II
Ngôi mộ được thiết kế và xây bởi Will Horten Kevelaer, một nghệ nhân trong làng Steyl. Qua ngôi mộ của Đấng Sáng Lập, chúng ta cũng hiểu rõ nét linh đạo nổi bật của Hội Dòng.

I. MẶT TRƯỚC NGÔI MỘ LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA “BA NGÔI CỰC THÁNH”
“Cầu xin cho mọi dân tộc nhận biết và tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa Duy Nhất và Ba Ngôi: quyền năng của Chúa Cha, sự khôn ngoan của Chúa Con và tình yêu của Chúa Thánh Thần.” (St. Arnold Janssen)
Đôi bàn tay lớn tượng trưng cho quyền năng của Chúa Cha: đôi bàn tay Chúa Cha đang trao ban Chúa Giêsu, Con của Người, Đấng đã chịu đóng đinh và được tôn vinh. Chính trong sự “điên rồ” của thập giá, sự khôn ngoan của Chúa Con được nhận ra. Phía sau, chim bồ câu xuất hiện nổi bật, tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, Đấng là tình yêu trong Ba Ngôi.

Ở đây, quyền năng của Chúa Cha khác với quyền năng của con người: nó không gây ra nỗi sợ hãi, mà là sự an toàn; nó không đàn áp chúng ta, mà đúng hơn, mang lại cho chúng ta sự tự do. Nó bảo vệ tất cả những ai thuộc về Chúa Kitô và làm cho họ trở thành một phần của Dân Chúa và Thân Thể Chúa Kitô.
Bất cứ ai tuân phục quyền năng của Chúa Cha thì kết hợp với Chúa Con và được Chúa Ba Ngôi ôm ấp. Trong cuộc khổ nạn của Chúa, người ấy nhận ra sự khôn ngoan của Chúa Con, được sinh ra bởi tình yêu của Chúa Thánh Thần, và được ban cho khả năng yêu mến và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi để phục vụ Dân Chúa tốt hơn.
II. MẶT BÊN HÔNG PHẢI NGÔI MỘ LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA THÁNH TÂM
“Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sống trong tâm hồn mọi người.” (St. Arnold Janssen)
Lời cầu nguyện này được thể hiện qua một trái tim rộng lớn, nhường chỗ cho năm trái tim nhỏ hơn. Nguyện xin Trái Tim Chúa Giêsu ngự trị trong trái tim của tất cả mọi người. Trong Trái Tim Chúa, có chỗ cho mọi người từ mọi châu lục.
-
Biểu tượng bên trái: Chúa ban cành lá thiên tuế chiến thắng cho các vị tử đạo.
-
Biểu tượng bên phải: Hoa huệ tinh khiết, cho những người có trái tim trong sạch, cho tất cả những ai hoàn toàn hiến dâng cho Chúa.
III. MẶT BÊN HÔNG TRÁI NGÔI MỘ LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA THÁNH THẦN
“Thần Khí ban sự sống.” (St. Arnold Janssen)
“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa tạo dựng trời và đất. Đất còn hoang vu và trống rỗng, bóng tối bao phủ vực sâu, trong khi Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.” (St 1,1–2)
Trong bức phù điêu, Chúa Thánh Thần được miêu tả dưới hình dạng chim bồ câu dìm mình trong nước. Những vùng nước sâu và nguy hiểm được làm dịu đi và tái tạo bởi Thần Linh, mang đến sự sống mới.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến thăm viếng tâm hồn chúng con. Xin đổ đầy ngọn lửa tình yêu vào trái tim nhân loại mà Chúa đã tạo dựng bằng tình yêu thương.
Bài thánh ca Veni Creator là kinh cầu buổi sáng của ba Hội Dòng Ngôi Lời: Dòng Ngôi Lời (SVD), Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh (SSpS), và Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh Chiêm Niệm (SSpSAp). Đây là tên mà Cha Thánh Arnold Janssen đã đặt cho Hội Dòng đầu tiên vào năm 1876.
Lời tựa của Phúc Âm Thánh Gioan (Ga 1,1–14), đặc biệt là câu “Ngôi Lời đã trở nên xác phàm”, là trọng tâm lời cầu nguyện của Cha Thánh Arnold Janssen. Lời này ảnh hưởng sâu xa đến cuộc sống của ngài, đến nỗi ngài đã soạn ra lời cầu nguyện sau đây:
“Con tôn thờ lòng thương xót và tình yêu vô biên của Người, Con yêu dấu của Chúa Cha. Người đã làm người qua Đức Trinh Nữ Maria, và thiên tính của Người đã mặc lấy xác phàm của chúng con để dạy dỗ chúng con, đền tội cho chúng con và dẫn chúng con về Quê Trời.”
Hình ảnh nổi: Thiên thần đặt tay trên Đức Maria, để Ngôi Lời nhập thể. Đức Maria thụ thai và ôm ấp trọn Ngôi Lời. Vì thế, Đức Maria là mẫu gương cho tất cả những ai tin, những ai đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành.
IV. MẶT SAU NGÔI MỘ LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA MẦU NHIỆM TRUYỀN TIN
“Trong lời nói và hành động của Chúa Giêsu, trái tim Người đập vì thế gian. Trái tim của Thiên Chúa đập vì tất cả mọi người — và trái tim đó chính là Chúa Giêsu.”
Quan tài của Cha Thánh được thiết kế có ba chân trụ (cao khoảng 90 cm) để cây cối mọc lên. Cha Thánh Arnold Janssen đã thành lập ba Dòng truyền giáo: Dòng Ngôi Lời, Dòng Nữ Tỳ Truyền Giáo Chúa Thánh Linh và Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh Chiêm Niệm. Ba Hội Dòng như ba chân trụ để nâng đỡ và duy trì hài cốt của ngài.
Ban Linh Đạo SVD-VIE chuyển ngữ (tháng 9 – tháng 10/2025)
_________________
[1] Cứa sổ được ghép bằng các mảnh thủy tinh đa sắc là một thành phần quan trọng trong các nhà thờ gothic. Ở đây, các mảnh thủy tinh dày được nung chảy để gắn kết với nhau. Cửa sổ này được một công ty trong làng Steyl chế tác.
Phần I đăng ngày 24/8/2025, phần II đăng ngày 21/10/2025











