LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 2 TN)

0
369

Tin Mừng: Mc 3,7-12

Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

—– SUY NIỆM —–

CON THIÊN CHÚA (Tu sĩ  Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD)

Đặt mình vào bối cảnh bài Tin Mừng, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, ta hình dung ra được một khung cảnh thật êm đềm và hữu tình giữa thiên nhiên với con người. Đó là hình ảnh Chúa Giêsu trên một chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa biển, và một đám đông trên bờ. Họ từ nhiều nơi tuôn đến, họ mang nhiều loại bệnh tật khác nhau. Họ đang dồn con tim, mơ ước, trăn trở, và cả những đau đớn thể xác của mình về phía Chúa Giêsu. Họ khát khao, mong chờ, hy vọng Người sẽ bù đắp, chữa lành và nâng đỡ họ!

Trước hết, thật dễ dàng để nhận ra động lực thúc đẩy đám đông đến với Chúa, vì họ nghe biết những gì Chúa Giêsu đã làm. ‘Hữu xạ tự nhiên hương’, tiếng lành đồn xa. Thử hỏi, Chúa Giêsu đã làm gì khiến Người thu hút dân chúng đến thế? Qua đoạn Tin Mừng giúp chúng ta tìm được phần nào câu trả lời: Người rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa và gọi các môn đệ đầu tiên, chữa bệnh tại Caphácnaum, làm cho các Kinh sư và Pharisêu phải bẽ mặt trong các cuộc tranh luận… Vì thế, đám đông đi theo Người để được nhận sự giúp đỡ, để thỏa lấp những mong chờ, khao khát và hơn hết là để được chữa lành.

Là Kitô hữu, chúng ta ý thức được đâu mới chính là bình an và hạnh phúc mà con người cần hướng tới, đâu mới chính là “thần tượng” mà con người cần theo đuổi để trở nên đồng hình đồng dạng mỗi ngày. Chẳng ai khác đó chính là Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, Chúa Giêsu không chỉ thu hút người khác bằng lối sống, nhưng bằng cả lời nói và hành động của mình. Chỉ nơi Chúa con người mới tìm thấy bình an thật sự, chỉ nơi Chúa con người mới được chữa lành các bệnh tật tâm hồn, được thanh tẩy các vết nhơ uế.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang ở với Chúa, đang trải dài đời mình dưới ánh sáng Lời Chúa. Xin Chúa chữa lành chúng con, xin tăng sức mạnh hồn xác để chúng con trở nên khí cụ bình an cho thế giới. Amen.


 

TÌM KIẾM CHÚA (Tu sĩ Gioan Hoàng Xuân Hải, SVD)

Tin Mừng hôm nay Thánh Máccô thuật lại cho chúng ta biết, sau khi đi rao giảng và chữa lành các bệnh tật nguyền cho dân chúng, danh tiếng Đức Giêsu được khắp nơi biết đến: từ miền Galilê, Giuđê cho đến Iđumê và các vùng phụ cận Tia và Xiđon, dân chúng kéo đến với Chúa Giêsu để được lắng nghe lời Người dạy và để được Người chữa lành các bệnh tật nguyền (x. Mc 3,7–12).

Ngày nay biết bao người cũng nghe biết về danh Đức Giêsu Kitô, nhưng họ có muốn chạy đến với Người không? Con người có nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống hay không? Hay con người đang mãi chạy theo và kiếm tìm những thứ khác trong cuộc sống đó là: Tiền, Tài, Tình và Danh, Lợi, Lộc của trần gian mà quên đi tìm kiếm những giá trị Nước Trời?

Thật vậy, ngày nay con người đang bị cuốn theo vòng xoáy của một xã hội tiêu thụ và hưởng thụ. Con người đang mãi chạy theo và kiếm tìm những: Danh, Lợi, Lộc của trần gian mà quên đi những giá trị Nước Trời, tìm kiếm Thiên Chúa. Nhiều Kitô hữu chỉ chạy đến với Thiên Chúa khi họ gặp gian nan thử thách, gặp đau khổ hay thất bại. Họ chỉ xem Thiên Chúa là thứ yếu, là nơi để họ cầu xin nhằm đạt được những điều họ ước muốn

ở trần gian này, mà quên rằng chính Thiên Chúa mới là cùng đích là thiết yếu của đời. Đại dịch Covid 19, đã phần nào làm cho con người thấy sự mong manh của phận người và sự vô thường của những lợi lộc trần gian. Những gì con người cho là vĩnh cửu ở trần gian lại trở nên như “cơn gió thoảng” đối với Thiên Chúa, là Đấng Vĩnh Cửu. Thật vậy chỉ có Thiên Chúa mới giúp con người có được sự an ủi, sự chữa lành, là nguồn bình an, hạnh phúc và cùng đích cho con người.

Lạy Chúa! Xin giúp chúng con luôn biết chạy đến với Chúa mỗi ngày trong cuộc đời. Để nhờ đó, chúng con tìm được niềm hy vọng, sự chở che, được chữa lành, được tha những lỗi lầm, những bất toàn nơi con người tội lỗi chúng con. Amen.


 

LŨ LƯỢT ĐẾN… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

ĐI THEO (Tu sĩ Giuse Trần Văn Hiếu, SVD)

Trong cuộc sống, chúng ta không ít lần thấy các đám đông được quy tụ lại một nơi nào đó vì có sự xuất hiện của những người mà họ thần tượng, mến mộ. Trình thuật Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy điều tương tự khi dân chúng từ khắp nơi lũ lượt kéo về biển hồ Galilê để mong gặp Đức Giêsu. (x. Mc 3,7-12). Vậy nơi Đức Giêsu có gì cuốn hút và đặc biệt khiến người ta tìm đến?

Tôi nghĩ, trước hết, đó là vì tình yêu thương vô bờ bến mà Đức Giêsu dành cho dân chúng. Qua trình thuật của các tác giả Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu rất nhiều lần không quản thời gian, không gian và sự dè bỉu của những người có tiền, có quyền để đến với tha nhân qua việc giảng dạy Lời Chúa cho họ, chữa lành họ khỏi các đau yếu tật nguyền, cho họ ăn lúc họ đói, cứu họ khỏi ách thống trị của quỷ dữ…Chính vì thế, “hữu xạ tự nhiên hương” hay “tiếng lành đồn xa” khiến “người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm” (Mc 3,8).

Thứ đến, những kẻ tìm đến với Đức Giêsu cảm nhận được sự đồng cảm, sẻ chia và nâng đỡ từ một vị Thiên Chúa khiêm hạ. Từ địa vị là Thiên Chúa của muôn loài, Đức Giêsu đã hạ mình nhận lấy một thân phận phàm nhân để ở cùng, sống với tha nhân. Với sự đồng hành đó, dân chúng dần nhận ra thiên tính nơi Đức Giêsu và chạy đến với Người, nói về Người ở khắp nơi: “Quả thế, Người chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.” (Mc 3,10). Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi chạy đến với Đức Giêsu trong mọi biến cố của đời mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con học lấy đức khiêm nhường và lòng yêu thương của Chúa để chúng con có thể dễ dàng đến với tha nhân và yêu thương mọi người hơn. Amen.

Bài trướcDIỆN MẠO MỚI CỦA TẬP VIỆN NGÔI LỜI MÙA GIÁNG SINH 2023
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 2 TN)