LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 2 TN)

0
396

Tin Mừng: Mc 3,13-19

Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Dêbêđê, và ông Gioan em ông Giacôbê Người đặt tên cho hai ông là Bôanêghê, nghĩa là con của thiên lôi, rồi đến các ông Anrê, Philípphê, Batôlômêô, Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Tađêô, Simôn thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa Ítcariốt là chính kẻ nộp Người.

—– SUY NIỆM —–

NGƯỜI MÔN ĐỆ (Tu sĩ  Phêrô Phan Thái Hiền, SVD)

Trong chương trình cứu độ, Đức Giêsu đã tự nguyện trở nên người phàm để đồng cảm với phận người. Và trong công trình thiêng liêng ấy, Đức Giêsu đã ưu ái mời gọi con người để trở nên môn đệ và tiếp nối sứ mạng của Người. Vậy, đâu là đặc tính để trở thành môn đệ của Đức Giêsu?

Thứ nhất, được Đức Giêsu chọn và gọi. Tin mừng thuật lại rằng: “Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người” (Mc 3,13). Như thế, việc chọn gọi các môn đệ xuất phát từ ý muốn của Đức Giêsu chứ không phải xuất phát từ con người. Con người với sự tự do chọn lựa sẽ đáp trả hoặc từ chối trước lời mời gọi này. Những người đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu sẽ trở thành môn đệ của Người.

Thứ hai, được trao sứ vụ. Sứ vụ của Đức Giêsu xuống trần gian để loan báo Tin Mừng tình yêu và kêu gọi mọi con người tin vào những lời của Người để được ơn cứu độ. Vì thế, người môn đệ của Đức Giêsu cũng được mời gọi để tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Mừng và đem ơn cứu độ đến cho mọi người.

Mỗi chúng ta được trở thành Kitô hữu nhờ bí tích Rửa Tội. Qua bí tích này, chúng ta được chọn và gọi để trở thành con Thiên Chúa. Và qua bí tích này, chúng ta được trao ban ba chức vụ: Thứ nhất là Ngôn Sứ, nghĩa là nói, sống và làm chứng cho sự thật; thứ hai là Tư Tế, nghĩa là trở thành người hướng dẫn người khác nhận biết và tôn kính Thiên Chúa; thứ ba là Vương Đế, nghĩa là trở nên người phục vụ người khác như Đức Giêsu là Vua đất trời đã làm. Như thế, chúng ta cũng được gọi làm môn đệ của Đức Giêsu, nên chúng ta hãy trân quý và trở nên người môn đệ đích thực của Người.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban và mời gọi chúng con để trở thành con Chúa và là môn đệ của Người. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết sống tốt và sống trọn ơn ban này qua việc thực thi sứ vụ Ngôn sứ, Tư tế và Vương đế mà Người đã ban. Amen.


 

Ở LẠI VÀ RA ĐI (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Hậu, SVD)

Từ muôn thuở, Thiên Chúa đã chọn, gọi và trao ban cho mỗi người một sứ vụ. Ngài tuyển chọn mỗi người vào một bậc sống nào đó. Ngài mời gọi chúng ta ở lại trong vòng tay yêu thương và gọi mời chúng ta ra đi làm nhân chứng Tin Mừng.

Lời Chúa hôm nay tường thuật lại việc Đức Giêsu chọn gọi Nhóm Mười Hai môn đệ thân tín để các ông được “ở với Người và để Người sai đi rao giảng” (x. Mc 3,14). Chính Chúa chọn gọi họ, trước hết là để họ được ở lại với Người. Các ông ở lại để được Chúa đào luyện và trao ban tình yêu thương. Nhờ đó, các ông cảm nghiệm được lòng xót thương của Chúa và sẵn sàng trao ban tình thương đó cho người khác. Đó vừa là nhiệm vụ cao cả vừa là lời gọi yêu thương của Chúa. Các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ đến cho muôn người. Như vậy, ở lại với Đức Giêsu và sau đó được Người sai đi, làm nên hai chiều kích căn bản của đời sống chúng ta, đó là cầu nguyện và hoạt động. Hai chiều kích này đan xen vào nhau trong mỗi ngày sống của chúng ta.

Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, giữa những trào lưu thế tục, dường như chúng ta quên đi sự hiện diện của Chúa. Chúng ta quên đi cánh tay luôn rộng mở trên Thập Giá đang đón chờ chúng ta đến và ở lại với Ngài. Ngài hằng mong chúng ta đến nép mình vào cạnh sườn Ngài. Như vậy, chúng ta được tắm mình trong đại dương Lòng Thương Xót; được Máu và Nước gột rửa, thanh tẩy và tái sinh. Để rồi, chúng ta được mời gọi lãnh nhận sứ vụ đem Tin Mừng của Đức Kitô đến cho mọi người trong thế giới hôm nay. Đó chính là sứ vụ và căn tính của Giáo Hội và cũng là của mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đã thương gọi tên tường người chúng con. Chúng con cũng nguyện xin Ngài ban Thánh Thần sáng soi, để chúng con luôn biết quý trọng những giây phút thinh lặng giữa những ồn ào cuộc sống. Xin cho chúng con được bình an trước những âu lo và xao động trên chuyến hành trình Truyền Giáo. Amen.


 

Ở VỚI… CÙNG ĐI (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

NHÓM MƯỜI HAI LÀ AI? (Tu sĩ Phaolô A Hoá, SVD)

Nhóm Mười Hai là những người đầu tiên được Đức Giêsu mời gọi và tuyển chọn. Họ là những con người bình dị với những xuất phát điểm thấp kém trong xã hội thời đó nhưng vẫn được mời gọi để trở nên Tông Đồ của Chúa và cộng tác với Người trên hành trình rao giảng Tin Mừng.

Để chương trình cứu độ của Chúa Cha sớm được thực hiện và lan rộng, Đức Giêsu đã thiết lập “Nhóm Mười Hai” để các ông ở với Người, thấm nhuần giáo huấn của Người, được Người dạy dỗ, được chứng kiến những điều kỳ diệu Người làm và được Người sai đi rao giảng Nước Thiên Chúa. Họ được gọi bằng một cái tên rất thân thương là “Tông Đồ,” cái tên gắn liền với sứ vụ. Họ là những người được Thiên Chúa gọi và chọn một cách đặc biệt, được tách riêng ra để ở với Người và làm việc cho Người. Với những xuất phát điểm thấp kém, họ vẫn được Đức Giêsu gọi và chọn giữa muôn người để trở thành những vị Tông Đồ của Chúa. Họ được trao ban tràn đầy Thần Khí, tình yêu và lòng nhiệt huyết để thi hành sứ vụ tông đồ của mình.

Ngang qua trình thuật Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu cũng gợi nhắc cho chúng ta rằng, mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi và tuyển chọn để trở nên môn đệ của Chúa trong những ơn gọi khác nhau. Dù sống trong những ơn gọi khác biệt, chúng ta vẫn được mời gọi rao truyền đức tin và đức ái Kitô giáo cho những người chung quanh. Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ thánh Anê, trinh nữ tử đạo, một mẫu gương sống đời thánh hiến cách trọn hảo để chúng ta noi theo. Xin thánh nhân nguyện cầu cùng Chúa giúp chúng ta sống trọn ơn gọi của mình.

Lạy Chúa, xin thánh hoá, biến đổi chúng con và dùng chúng con như những khí cụ hữu hiệu của Người giữa thế gian như xưa Chúa đã gọi và chọn các Tông Đồ. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 2 TN)
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên, Năm B (Mc 1,14-20)