LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 16 TN)

0
927

Tin Mừng: Mt 13,18-23

“Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó  là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”


SUY NIỆM

MẢNH ĐẤT TÂM HỒN (Lm. Giuse Trần Minh Kiểm, SVD)

Đời sống đức tin không chỉ là việc nghe Lời Chúa, mà còn là để cho Lời Chúa bén rễ, lớn lên và sinh hoa kết trái trong cuộc sống cụ thể. Nhưng để Lời Chúa đơm hoa kết quả, tâm hồn ta phải là mảnh đất sẵn sàng. Thực tế là không phải lúc nào chúng ta cũng là mảnh đất màu mỡ cho Lời Thiên Chúa.

Qua dụ ngôn người gieo giống, Đức Giêsu không chỉ kể một câu chuyện hình ảnh, mà Ngài đặt ra một câu hỏi cho mỗi người: “Tâm hồn con đang là loại đất nào?” Hạt giống là Lời Chúa nếu rơi vào mảnh đất chai sạn, nông cạn hay đầy gai góc, thì sẽ không thể lớn lên và sinh trái.

Có lúc lòng ta giống như vệ đường – Lời đến nhưng bị bỏ ngoài tai, không để tâm, nên dễ bị quên lãng hoặc đánh mất.

Có khi lại như đất sỏi – đón nhận Lời với hăng say ban đầu, nhưng thiếu chiều sâu, nên dễ bỏ cuộc khi gặp thử thách.

Có lúc lòng ta đầy bụi gai – những lo lắng, đam mê, danh vọng khiến Lời bị bóp nghẹt. Nhưng cũng có những lúc tâm hồn ta là mảnh đất tốt – biết lắng nghe, ghi nhớ, kiên trì và để Lời Chúa thấm sâu, biến đổi và sinh hoa kết trái. Chúa không loại trừ ai, cũng không định sẵn ai là đất tốt, ai là vệ đường. Ngài chỉ mời gọi: hãy để lòng mình được đào xới, canh tân, trở nên mảnh đất tốt. Không ai sinh ra hoàn hảo, nhưng ai cũng có thể lớn lên trong đức tin nếu biết cộng tác với ơn Chúa và sống mỗi ngày trong tinh thần hoán cải.


SUY NIỆM

ĐỂ LỜI CHÚA ĐƯỢC TRỔ SINH HOA TRÁI (Tu sĩ  Phaolô Đặng Văn Lãng, SVD)

Để diễn tả thực tại Nước Trời, Chúa Giêsu nhiều lần dùng những hình ảnh rất gần gũi với đời sống con người. Một trong số đó là hình ảnh người nông dân gieo giống và sự lớn lên của hạt giống được gieo như trong trình thuật Tin Mừng ngày hôm nay (x. Mt 13,18-23).

Dụ ngôn “Người Gieo Giống” cho chúng ta thấy một sự thật, đó là Lời Chúa đã được trao ban một cách đồng đều cho tất cả mỗi người chúng ta. Thế nhưng, không phải ai trong chúng ta cũng sẵn sàng để đón nhận hồng ân nhưng không ấy của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã liệt kê ra bốn hạng người với những thái độ đón nhận Lời Chúa khác nhau, chính vì thế sự sinh lợi từ Lời Chúa của họ cũng mang lại giá trị khác nhau: Người bên vệ đường; người nơi sỏi đá; người nơi bụi gai; người nơi đất tốt (x. Mt 13,18-23). Là những người sinh ra và lớn lên tại một đất nước nông nghiệp như Việt Nam, có lẽ ai trong chúng ta cũng biết rằng hạt giống chỉ có thể sống, phát triển và đem lại hoa trái mùa màng trên những mảnh đất tốt mà thôi. Qua mối liên hệ giữa thực tiễn với Lời Chúa ngày hôm nay, mỗi người chúng ta hãy tự nhìn vào lòng mình mà nhận ra chúng ta đang thuộc loại đất nào? Vệ đường, sỏi đá, bụi gai hay đất tốt? Để qua đó, chúng ta có thể cải tạo mảnh đất tâm hồn mình trở nên màu mỡ, phì nhiêu để hạt giống Lời Chúa được cắm rễ sâu và sinh hoa trái.

Hôm nay mừng lễ thánh Gioakim và thánh Anna. Hai vị là những người đã sống gắn bó mật thiết với Lời Chúa. Chính nhờ vậy, mà các ngài đã sinh hạ và dưỡng dục được một người con hoàn hảo là Đức Maria, Đấng có vai trò rất quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thiết nghĩ, các ngài cũng là những mẫu gương để Lời Chúa được sinh nhiều bông hạt mà chúng ta cần noi gương bắt chước trong đời sống đức tin của mình.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết làm trổ sinh hoa trái Lời Chúa bằng chính cuộc sống của mỗi người chúng con. Amen.


HẠT GIỐNG TRONG BỤI GAI (Tu sĩ Giuse Thái Viết Mậu, SVD)

Theo kinh nghiệm nhà nông, hạt giống muốn trổ sinh dồi dào cần hội tụ bốn yếu tố: nhất nước; nhì phân, tam cần, tứ giống. Tuy nhiên, một yếu tố rất ít khi được đề cập tới nhưng quyết định tất cả là “nơi chốn” gieo hạt.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ nghe về dụ ngôn “gieo giống”. Xuyên suốt dụ ngôn, một loạt địa điểm được Chúa Giêsu đưa ra phân tích. Trong số đó, thửa đất “bụi gai” để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Thật thế, nói đến “bụi gai” là nói tới một điều gì đó cứng nhắc, u ám và thiếu sức sống. Giả sử hạt giống được gieo vào đó thì sẽ ra sao? Nó sẽ thiếu đi ánh sáng, thiếu đi sự màu mỡ và dễ bị tổn thương bởi gai nhọn.

Hình ảnh “bụi gai” được Chúa Giêsu sử dụng để giải thích cho thái độ lắng nghe Lời Chúa của mỗi người chúng ta. Đó là thái độ chấp nhận Lời Chúa, nhưng hoàn toàn không để ý. Ngược lại, họ để cho sự bận tâm, lo lắng sự đời và cả những toan tính vật chất xâm chiếm mình. Như thế, việc lắng nghe Lời Chúa của hạng người này chỉ là qua chuyện, còn mục đích cốt yếu của họ là kiếm tìm những khát vọng khỏa lấp và danh vọng cao sang. Là Kitô hữu, chúng ta có nhìn thấy hình ảnh của mình trong chính “bụi gai” không? Quả vậy, đứng trước lời mời gọi của Chúa qua từng trang Kinh Thánh, chúng ta vẫn lắng nghe và chu toàn mỗi ngày. Tuy nhiên, một thực tế ta cần nghiêm túc nhìn nhận, đó là ta thường nghĩ đến chuyện cơm ăn, áo mặc khi đang nghe giảng; ta mải mê hoạch định chuyện tương lai trong giờ Chầu Thánh Thể; ta lo lắng cho cha mẹ, anh em trong khi trên tay đang cầm chuỗi hạt. Như vậy, ta đang biến mình thành “bụi gai” để Lời Chúa không thể trổ sinh bông hạt.

Lạy Chúa, nhiều lúc trong cuộc đời, con để lời Ngài bị bóp nghẹt bởi lo lắng trần tục và kiếm tìm danh vọng. Xin Ngài đổi mới, để từng giây phút cuộc đời, Lời Chúa trổ sinh bông hạt qua lời nói và hành động của chúng con. Amen.


 

VƯỢT THẮNG CẢN TRỞ (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

THÁI ĐỘ LẮNG NGHE (Tu sĩ Phaolô A Hoá, SVD)

Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu giải nghĩa dụ ngôn “người gieo giống” cho các môn đệ. Chúa Giêsu đã đưa ra sự đối lập giữa “nghe mà không hiểu” và “nghe và hiểu” để chỉ thái độ của người đón nhận hay từ chối Lời Chúa. Vậy, đâu là thái độ lắng nghe Lời Chúa của tôi?

Thật vậy, “nghe và hiểu” là thái độ của người đón nhận Lời Chúa bằng cả tâm hồn và đời sống. Người ấy hoàn toàn để cho Lời Chúa biến đổi mình, để sống một đời sống mới. Và như thế, hạt giống Lời Chúa nơi người ấy sẽ sinh hoa kết quả đến bất ngờ: “Kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục”, tùy theo “mảnh đất” tốt đến mức nào? Ngược lại, “nghe mà không hiểu” là thái độ của người không đón nhận Lời Chúa; hoặc có đón nhận, nhưng khi gặp gian nan thử thách, lo lắng sự đời và vinh hoa trần thế đã chiếm hết không gian của tâm hồn, đến nỗi không còn chỗ cho Lời Chúa.

Quả thật, qua dụ ngôn “người gieo giống” chúng ta nhận ra sự khiêm nhường và quảng đại của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa đầy quyền năng lại cho con người tự do để đón nhận hay từ chối Lời Người. Thực tế cho thấy, lắm lúc chúng ta đã lợi dụng sự tự do Chúa ban để đi tìm những giá trị khác ngoài Người. Cũng có khi chúng ta tự biến mình như kẻ câm điếc để rồi không thể nghe và không để cho Lời chúa có cơ hội sinh hoa trái. Là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi lắng nghe và sống Lời Chúa mỗi ngày. Do đó, chúng ta hãy ý thức đọc, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, có như thế Lời Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta và sinh hoa kết trái.

Lạy Thánh Thần Thiên Chúa xin soi sáng, hướng dẫn và khai mở lòng trí cho chúng con, để chúng con có thể nghe, hiểu và thực hành Lời Chúa hằng ngày.


 

NGƯỜI NGHE LỜI (Tu sĩ Antôn Nguyễn Ngọc Khánh, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay là một lời giải thích dụ ngôn “Người gieo giống” của Đức Giêsu. Hơn hết, mục đích của dụ ngôn này nhắm đến những người lắng nghe Lời Chúa và Lời Rao Giảng về Nước Thiên Chúa.

Qua đó, Đức Giêsu cũng mời gọi mọi người nhìn về bốn nhóm người khi nghe Lời Chúa. Hạt giống là Lời được gieo vào bốn loại đất tiêu biểu cho bốn nhóm người, nhưng sau đó có kết quả thì thu được khác nhau vì tùy thuộc vào nơi đất được gieo vãi tức là tâm hồn của người nghe.

Lời được gieo nơi lề đường, đá sỏi và trong bụi gai đều không thể sinh trưởng. Bởi lẽ, nơi những tâm hồn đó có quá nhiều chi phối như thú vui xác thịt, của cải, thiếu sự kiên nhẫn trong khi chờ đợi sự lớn lên của Lời, hoặc nỗi lo lắng sự đời… đã khiến cho Lời chẳng thể nào bén rễ và đâm chồi.

Chỉ duy khi gieo vào nơi đất tốt, là nơi những tâm hồn rất dễ dàng đón nhận và có thiện chí, thì Lời mới dễ dàng được phát triển và lúc đó mới thu được những kết quả như lòng mong ước: hạt một trăm, hạt sáu mươi và hạt ba mươi. Đây là những người nhiệt thành nghe Lời Chúa. Họ nỗ lực, kiên trì đào sâu, cảm nghiệm và sống Lời nhằm thánh hóa bản thân. Họ sẵn lòng buông bỏ tham, sân, si để sống trọn với Lời và vì Lời. Và khi đã có Lời thì họ có thể truyền đạt Lời cho người một cách hoàn hảo, trọn vẹn và đầy sức sống.

Lạy Chúa, xin cho con ý thức về việc nghe Lời Chúa không những chỉ để hiểu, để biết và để nhớ, mà còn là để sống và để biến đổi nên để đồng hình với Chúa Kitô mỗi ngày một hơn. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 16 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 16 TN)