Bài đọc: Đn 3,14-20.24-25.28
Tin mừng: Ga 8,31-42
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người rằng: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; 32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.”
33 Họ đáp: “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do ?”
34 Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.
35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi.
36 Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.
37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông.
38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói.”
39 Họ đáp: “Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham.” Đức Giê-su nói: “Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm.
40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm.
41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm.”
Họ mới nói: “Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một Cha: đó là Thiên Chúa!”
42 Đức Giê-su bảo họ: “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.”
—– o0o —–
—– SUY NIỆM —–
TỰ DO ĐÍCH THỰC (Tu sĩ G. B. Nguyễn Văn Mạnh, SVD)
Tự do là ước vọng sâu thẳm của con người, bởi chẳng ai muốn sống kiếp nô lệ. Vì thế, con người ở mọi thời, mọi tầng lớp, mọi giai cấp đều đi tìm tự do. Vậy tự do là gì, và đâu mới là sự tự do đích thực mà con người phải tìm kiếm?
Chúng ta thường hiểu đơn giản rằng, tự do có nghĩa là không bị ràng buộc bởi điều gì cả. Vì thế, con người muốn phá vỡ mọi ràng buộc để được sống là chính mình, làm những điều mình thích. Thế nhưng, khi sống như thế, con người lại để mình trở thành nô lệ của tội lỗi. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng tội lỗi làm chúng ta mất tự do, vì khi chúng ta phạm tội là chúng ta làm nô lệ cho tội (Ga 8, 34). Người Do Thái khi xưa cũng tự cho mình là người tự do: “Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ” (Ga 8,33). Tuy nhiên, họ quên là họ lại tự trói mình vào ma lực vật chất, quyền thế, tội lỗi.
Đức Giêsu giới thiệu cho chúng ta một con đường để đạt đến tự do đích thực: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, các ông sẽ biết sự thật, sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8,31-32). Thật vậy, khi sống theo sự thật, khi ở lại trong Lời của Chúa, tâm hồn con người sẽ cảm nhận được sự tự do và bình an thực sự. Để có thể ở lại trong Lời Chúa, để biết sự thật, con người phải biết từ bỏ những gì thuộc về thế gian và chọn Đức Kitô làm gia nghiệp đời mình. Trong mùa Chay Thánh này, Giáo Hội mời gọi chúng ta phải biết sống từ bỏ, phải ăn năn, sám hối tội lỗi của mình, quay trở về và bám víu vào Chúa. Có như thế, chúng ta mới thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi và được sống tự do trong ân sủng của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin ban ơn trợ lực cho chúng con, để chúng con luôn biết tránh xa những cám dỗ, tội lỗi và luôn biết bám víu vào Chúa để nhờ đó chúng con được sống trong sự tự do đích thực. Amen.
NÔ LỆ (Tu sĩ Giuse Hồ Xuân Hương, SVD)
Nô lệ là người không có quyền gì trên bản thân mình nhưng làm theo mệnh lệnh của chủ. Người nô lệ cũng chỉ như một món hàng thuận mua vừa bán. Người Do Thái hiểu được tình trạng nô lệ, vì chính họ đã từng làm nô lệ cho người Ai Cập suốt hàng trăm năm. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đề cập đến một tình trạng nô lệ khác, nô lệ cho tội lỗi “Thật, tôi bảo thật các ông: Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội”.
Từ sự bất tuân của hai con người đầu tiên là Ađam và Evà mà tội lỗi đã xâm nhập vào thế giới. Con người trở nên nô lệ cho những tham-sân-si. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ rơi mà còn ban Con Một Người để trở nên Đấng giao hòa đất với trời, con người với Thiên Chúa, đem lại cho con người tự do và sự sống đích thực. Qua biến cố Thập Giá và Phục Sinh, Đức Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, mở ra con đường mới cho nhân loại. “Tất cả tội lỗi của chúng ta, Đức Giêsu đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính” (2Pr 2,24a). Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định trong loạt bài Giáo lý về mầu nhiệm của Hội Thánh rằng: “Chúa Kitô mang đến ơn cứu độ thông qua thân thể huyền nhiệm của Người, là Hội Thánh, nên cách thức cứu rỗi được nối kết chủ yếu với Giáo Hội”. Vì vậy, Giáo Hội là hiền thê, là thân thể, là sự hiện hữu sống động và cụ thể của Chúa Kitô. Ơn cứu độ được Giáo Hội tiếp nối qua công cuộc rao giảng Tin Mừng và thực hành các Bí tích.
Vậy nên, trong Mùa Chay này, Giáo Hội mời gọi con cái mình gia tăng thi hành các việc bác ái, đạo đức, siêng năng chạy đến với bí tích Hòa Giải và Thánh Thể để được tha thứ tội lỗi và hưởng nếm sự sống thần linh. Và cùng với Giáo Hội ta cầu xin: Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin tha thứ mọi tội lỗi của chúng con. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh xin ban lại sự sống cho linh hồn chúng con. Amen.
TỰ DO ĐÍCH THỰC (Tu sĩ Micae Trần Văn Cường, SVD)
Làm nô lệ là điều mà chẳng ai muốn trong cuộc đời. Bởi vì nô lệ luôn được coi là hạng thấp kém, không có tự do. Vì thế, ai cũng chán ghét kiếp nô lệ và khao khát sống đời tự do. Nhưng đâu mới là sự tự do đích thực mà con người hằng tìm kiếm?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường để đạt tới tự do đích thực, đó là sống theo sự thật. “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8,31-32). Sự thật chính là Đức Giêsu. Ai sống trong sự thật là sống trong sự liên kết mật thiết với Ngài. Hay nói cách khác, con người chỉ có thể sống và đạt tới tự do đích thực khi thuộc trọn về Đức Giêsu. Khi thuộc trọn về Đức Giêsu, đó là lúc chúng ta cùng sống, cùng chết với Người, sống cho sự thật và chết cho những đam mê tội lỗi của mình. Chỉ như vậy chúng ta mới thoát khỏi kiếp nô lệ tội lỗi và cảm thấy tâm hồn luôn được tự do và bình an.
Sống sự thật sẽ giúp tâm hồn con người tự do và bình an. Dẫu biết thế, nhưng để sống sự thật trong thời đại hôm nay là một thách đố lớn. Bởi lẽ, sống theo sự thật bao giờ cũng gặp bất lợi, khó khăn và sự mất lòng. Trái lại, sống giả dối lại đem đến cho con người tiền tài, địa vị và danh vọng. Vì thế, không ít người đã gạt bỏ đi tiếng nói lương tâm, chọn sống cho điều giả dối. Chính lối sống đó đã khiến lương tâm con người trở nên chai lì, đánh mất cảm thức về tội. Kết quả, con người cứ mãi nô lệ cho tội lỗi, cứ mãi ngụp lặn trong đau khổ và sự bất an.
Lạy Chúa, giữa một thế giới tục hóa, đầy gian dối như ngày hôm nay, xin cho chúng con luôn biết sống và làm chứng cho sự thật. Xin cho chúng con luôn biết khước từ những đam mê dục vọng để không làm nô lệ tội lỗi và tâm hồn được sống trong tự do và bình an. Amen.
TỰ DO HAY NÔ LỆ (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
CỐ CHẤP LÀM TA XA CHÚA (Tu sĩ Phaolô Đặng Văn Lãng, SVD)
Trong cuộc sống, chúng ta thường không thích những người cố chấp, bởi vì họ là những người bảo thủ, một mực giữ nguyên suy nghĩ, ý kiến của mình theo những quan niệm cứng nhắc sẵn có, hoặc là ghim giữ mãi những sai sót của người khác đến mức thành định kiến. Vì thế, cố chấp là một thái độ mang nhiều nghĩa tiêu cực mà một người con cái Chúa không được mang bên mình.
Trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta thấy những người Do Thái lúc bấy giờ là những con người mang nặng tính cố chấp và Người thẳng thắn chỉ trích khi cho rằng họ không phải là con cháu tổ phụ Ápraham và con cái của Thiên Chúa: “Giả như các ông là con cái ông Ápraham, hẳn các ông phải làm điều ông Ápraham đã làm… Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi đã phát xuất từ Thiên Chúa…” (Ga 8,39.42). Những người Do Thái xưa đã tự mãn, cố chấp biện minh cho những sai lầm của mình bằng một sai lầm lớn hơn, đó là tìm cách giết Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa. Chính vì thế, họ vẫn mãi làm nô lệ cho tội lỗi, ma quỷ vì như Đức Giêsu đã nói: “… Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội” (Ga 8,34). Tuy miệng lưỡi nhận mình là con cái Ápraham, con cái Thiên Chúa nhưng hành động của họ lại làm ngược lại.
Trong cuộc sống, không phải nhiều lúc chúng ta cũng như những người Do Thái sao? Chúng ta cũng thường tự mãn vỗ ngực xưng tên là người Công Giáo, là con cái Chúa nhưng lại sống không đúng với điều chúng ta tuyên xưng, chúng ta vẫn sa đà vào những cám dỗ và tội lỗi.
Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh để chúng con từ bỏ tính cố chấp nơi bản thân, tìm cách tránh xa các dịp tội, là những thứ khiến chúng con làm nô lệ cho ma quỷ và đánh mất căn tính là con cái Chúa. Amen.
TỰ DO ĐÍCH THỰC (Tu sĩ Louis Nguyễn Tuấn Lâm, SVD)
Đã là con người, thử hỏi có ai không mong muốn được tự do và hạnh phúc. Thế nhưng, tự do và hạnh phúc thật sự là gì? Phải chăng tự do là thoát khỏi tình trạng bị đô hộ của nước ngoài, hay tự do là khi ta không còn chịu sự lệ thuộc, sự ràng buộc và chi phối của một điều gì đó, một ai đó?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đứng nhìn những người Do Thái, Người thổn thức khi họ cho rằng mình đang tự do và hạnh phúc nhờ những thứ đến từ thế gian. Chính vì yêu thương mà Người đã ngỏ lời cho những người tin vào Người lời nói chân thành: “Nếu các ông ở lại trong Lời tôi, thì các ông sẽ là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8,31b-32). Chúa Giêsu không những xuống thế làm người để dạy chúng ta về sự thật, mà Người còn hy sinh mạng sống để giải phóng con người khỏi ách tội lỗi. Và cũng chính nhờ cái chết khổ nhục của Người trên thập giá, mà con người được giao hòa với Chúa Cha trong tình yêu.
Là môn sinh của Chúa Giêsu, chúng ta đã nghe, đã đọc biết nhiều về Lời Chúa. Ấy vậy mà, lắm lúc chúng ta lại bỏ qua Lời của Người để đi tìm những giá trị của thế gian. Từ đó, chúng ta đánh mất đi mục đích tìm kiếm sự tự do và hạnh phúc đích thật của đời mình. Mang phận người yếu đuối, đã bao lần chúng ta sa ngã và làm nô lệ cho tội lỗi mà vẫn nghĩ mình đang tự do. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn dang rộng cánh tay đón nhận mỗi khi chúng ta biết hồi tâm trở về giao hòa với Người.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, ngõ hầu con đạt được sự tự do, và hạnh phúc vĩnh cửu. Và xin cho con biết tìm đến Bí Tích Hoà Giải mỗi khi con phạm tội để đón chào “ngày giải phóng”, “ngày sinh nhật mới” của con trong tình yêu của Chúa. Amen.