LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 31 TN)

0
555

Tin Mừng: Lc 16,1-8

1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’

5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6 Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’

8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

—– o0o —–

Suy niệm

CÁM DỖ CỦA TIỀN (Tu sĩ Giuse Trần Minh Kiểm, SVD)

Ước muốn có được thật nhiều tiền, làm đủ mọi cách  để  có  được  cuộc sống thoải mái đó là ước muốn chính đáng, nguyện vọng bình thường của một con người bình thường trong xã hội này. Thế nhưng, phải có thái độ nào đối với tiền của và phải sử dụng tiền của như thế nào cho đúng với giá trị của chúng và mang lại lợi ích đích thực cho một đời người thì không mấy ai quan tâm.

Hôm nay, qua dụ ngôn người quản lý bất lương, Đức Giêsu đã nhắc nhở mỗi chúng ta hãy để ý đến cách thức sử dụng của cải, tài sản của mình hay nói cách khác về “nghệ thuật xài tiền”. Đức Giêsu nói nhấn mạnh với chúng ta rằng, chúng ta chỉ là người quản lý của Thiên Chúa. Chúng ta được Thiên Chúa trao cho những nén vàng. Đó là thời gian, sức khỏe, trí tuệ và những của cải vật chất. Chúng ta được thừa hưởng và quản lý gia tài của Thiên Chúa, nghĩa là tất cả những gì chúng ta sở hữu đều do Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ngoài ra, chúng ta phải hiểu thật rõ, nắm thật chắc rằng tất cả những của cải vật chất mà Thiên Chúa giao phó cho chúng ta nhằm một mục đích là hỗ trợ chúng ta trên tiến trình làm người, làm con Chúa để đạt đến ơn cứu độ, được hưởng Nước Trời mai sau, vì Đức Giêsu nói: “Hãy dùng tiền của bất chính mà mua lấy bạn bè”.

Chắc chắn, ai trong chúng ta cũng muốn chọn Chúa chứ không muốn làm tôi tiền bạc. Thế nhưng trong thực tế nhiều khi cám dỗ đồng tiền quá lớn, lòng tham lấn át, khiến nhiều người mắc phải triệu chứng mê tiền. Chúng ta quên đi rằng, chúng chỉ là một đầy tớ không hơn không kém. Và chúng chỉ có giá trị thực sự khi chúng làm cho tình yêu giữa chúng ta với Chúa ngày thêm khắn khít, mặn nồng hơn.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sự khôn ngoan, sáng suốt, và một tấm lòng quảng đại, một đôi tay rộng mở để chúng ta biết dùng tiền của mà Chúa ban cho chúng ta, một cách thích đáng, mang đến lợi ích cho anh chị em mình. Đó là cách thức giúp chúng ta sống bình an hạnh phúc ngay đời này và “được đón rước vào nơi ở vĩnh cửu” trên nước Trời với Chúa. Amen.


 

QUẢN GIA CỦA CHÚA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

QUẢN LÝ ĐỜI MÌNH (Philipphê Trương H. Trung Nguyên, SVD)

Một thầy giáo từng nói: “Những ai không làm bài tập về nhà giống như những người không biết quản lý đời mình.” Câu nói nửa đùa nửa thật này đáng cho chúng ta suy ngẫm về cách quản lý những ân huệ của Thiên Chúa.

Hôm nay, Đức Giêsu không khen ngợi hành động gian dối của người quản gia đối với tài sản của chủ; nhưng đề cao sự ‘khôn khéo’ của ông trước tình thế ‘ngàn cân treo sợi tóc.’ Ông biết tận dụng địa vị và thời gian ít ỏi còn lại để lo nghĩ cho số phận của mình trước khi chức quản gia bị đòi lại. Trên hết, ông hiểu rõ khuyết điểm của mình “cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi” (Lc 16,4). Cho nên, ông đã nhanh trí tìm cách giải quyết tình trạng nan giải này bằng cách tạo dựng các mối tương quan tốt đẹp với người khác.

Cũng vậy, chúng ta được mời gọi trở nên những người quản lý khôn ngoan những kho tàng khả năng mà Thiên Chúa ban cho để mưu cầu lợi ích cho bản thân và tha nhân. Tất cả mọi thứ như thời gian, tiền của, sức khỏe hay trí tuệ đều là quà tặng để chúng ta làm giàu cho kho tàng trên trời. Tuy nhiên, chúng cũng chóng qua cùng với thế gian này. Nếu chỉ mải mê với những thực tại trần gian, chúng ta sẽ đánh mất phần quý giá nhất ở trên trời. Do đó, chúng ta cần học nơi người quản gia này cách xử trí khôn khéo.

Cách riêng, noi gương thánh Carôlô Bôrômêô, chúng ta ý thức về sứ vụ mà Chúa trao ban. Thánh nhân đã phục vụ và hy sinh hết mình cho Chúa và phần rỗi các linh hồn. Đặc biệt, ngài dấn thân để phục vụ và yêu thương những người nghèo khổ, bệnh tật và đói rách.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa không muốn chúng con lãng phí những ân huệ Chúa ban. Xin cho chúng con biết dùng những ân ban này để phục vụ Chúa và tha nhân. Amen.


 

QUẢN LÝ ĐIỀU CHÚA MUỐN (Tu sĩ Phêrô Đỗ Huy Xuân, SVD)

Con người sống trong trần gian được Thiên Chúa ban cho quản lý những ân huệ cao quý. Vì thế, mỗi người hãy chăm lo quản lý những điều Chúa muốn nơi mình, tức là những điều mang lại sự sống đời đời.

Ngang qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã kể dụ ngôn về người quản gia bất lương. Khi biết mình sắp bị sa thải, vì đã thao túng quá nhiều của cải của ông chủ, anh liền nghĩ ngay đến cuộc sống tương lai của mình: “Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản gia của tôi?”. Người quản gia đã nghĩ ra kế đó là dùng chính tài sản của ông chủ để mua lấy tình cảm từ những con nợ của chủ. Ở đây, Đức Giêsu không khen anh quản gia này vì hành vi bất lương đó. Nhưng Ngài khen anh vì anh biết lấy tiền của bất chính, gian dối đó để mua lấy hạnh phúc ở đời.

Qua đó, Chúa muốn nói với chúng ta rằng: cuộc sống ở đời này chỉ là tạm bợ, hữu hạn, chỉ có cuộc sống mai sau là cuộc sống vĩnh cửu và bất diệt. Vì thế, chúng ta hãy trở nên con cái ánh sáng trong sự thật để được vào Nước Trời. Do đó, ngay lúc này đây, mỗi người hãy biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng những việc làm bác ái, đồng thời biết sử dụng tiền của Chúa ban để sinh ích cho đời sống thiêng liêng và mua lấy Nước Trời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra sự yếu hèn của bản thân, hầu thoát ra khỏi những sự chóng qua ở đời này mà biết lo tìm phần rỗi cho mình trong cuộc sống mai hậu. Xin cho chúng con biết chọn Chúa và biết quản lý những gì Chúa ban, những điều mang giá trị phù hợp với đời sống của chúng con. Amen.

Bài trướcKẾT NỐI THIÊNG LIÊNG THÁNG 11 với Nhóm CTV Giáo Dân Truyền Giáo
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 31 TN)