LỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 23 TN)

0
236
Lc 6,17.20-26

Tin mừng: Lc 6, 20-26

20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.

21 “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.

“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.

22  “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.
23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có,
vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.

25 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê,
vì các ngươi sẽ phải đói.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười,
vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.

26 “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng,
vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

—– o0o —–

Suy niệm

PHÚC VÀ HỌA (Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD)

Trong cuộc sống, phúc và họa là hai thái cực song đối với nhau. Phúc đem lại cho ta sự hoan lạc và bình an, còn họa mang đến cho ta sự buồn phiền và khổ đau. Ai cũng thích được phúc hơn là họa. Vậy, đâu là phúc để hướng đến, và đâu là họa mà ta cần tránh xa?

Đối với người đời, họ thường nghĩ, phúc là có rất nhiều tiền, quyền cao chức trọng, và thành công trong sự nghiệp; còn họa là những điều ngược lại. Khi họ đạt được những điều đó, cuộc sống của họ sẽ an nhàn thư thái, và chỉ việc hưởng thụ những gì mình đạt được. Như thế, của cải vật chất và danh vọng là quan trọng nhất đối với họ, và đó là phúc. Tuy nhiên, cái phúc này chỉ là tạm bợ, mau qua, và chóng tàn, không thể thỏa mãn được nỗi khao khát trong lòng con người. Họ cần tìm kiếm một thứ phúc khác, lớn hơn, vững bền và chắc chắn hơn, đó chính là hạnh phúc Nước Trời, hạnh phúc này vĩnh cửu và không bao giờ mất được.

Do đó, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ cho ta các mối phúc để sống và các mối họa để tránh, hầu đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Người nhấn mạnh rằng, những ai đang sống nghèo đói, khóc than, bị khử trừ, và bị sỉ vả, mà vẫn tín thác nơi Chúa, thì họ là người có phúc, được chính Thiên Chúa ủi an và nâng đỡ. Còn những ai đang giàu có, vui cười và sung sướng, mà không biết xót thương và chia sẻ cho người nghèo đói, thì họ là người vô phúc, không được Thiên Chúa xót thương và chẳng được hạnh phúc Nước Trời.

Thế nên, sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta rằng, cho dù cuộc sống có thuận lợi hay khó khăn, chúng ta cần biết bám víu vào Chúa là cùng đích đời mình, và phải biết xót thương những người nghèo khổ. Như thế, chúng ta mới là người có phúc trước mặt Thiên Chúa và đáng hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống luôn có sự khác biệt giữa phúc và họa, giữa giàu và nghèo, xin giúp chúng con biết phân định và chọn lựa, để thi hành thánh ý Chúa. Amen.


 

PHÚC VÀ HỌA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA (Tu sĩ Micae Trần Quốc Thạch, SVD)

Trong cuộc sống, ta thấy nghèo đói thường đi đôi với cực khổ và cũng thường gắn liền với sự mặc cảm. Còn giàu có luôn đi đôi với hạnh phúc và sung sướng. Con người dù ở bất cứ nơi nào và thời đại nào cũng đều quan niệm: có tiền là có tất cả.

Thế nhưng, bài Tin Mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta thấy được một viễn cảnh hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta quan niệm, Người nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, và khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ được no nê…”. Phải chăng Đức Giêsu muốn con người đi ngược với sự phát triển, tiến bộ của xã hội? Người muốn thế giới của chúng ta trở nên bần cùng, nghèo đói luôn mãi? Thưa không! Đức Giêsu muốn nhắc nhở về bậc thang giá trị đích thực mà con người cần kiếm tìm. Người chắc chắn không hề chúc dữ, lên án hay nguyền rủa sự giàu có. Nhưng Người tha thiết kêu gọi mỗi người hãy sống tinh thần của sự nghèo khó, biết phó thác cậy trông nơi Thiên Chúa, chọn Chúa làm nền tảng của mọi giá trị và cùng đích cho đời sống của mình, chứ không phải cậy dựa vào của cải hay xem của cải là cùng đích cho đời mình.

Các mối phúc hướng chúng ta đến Thiên Chúa và tha nhân chứ không phải chỉ sống ích kỷ cho riêng mình. Sự giàu có tuyệt đỉnh, danh vọng đầy tràn ở đời này cũng không mang lại hạnh phúc đích thực. Chúng ta sẽ là người tìm thấy và hưởng được niềm hạnh phúc đích thực, khi chúng ta biết sống cho những giá trị đích thực, vĩnh cửu và luôn biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống cho những giá trị vĩnh cửu theo các mối phúc thật, biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa dầu cho những khó khăn, thách đố xảy đến, để nhờ đó, chúng con sẽ đạt tới hạnh phúc đích thật. Amen.

 

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba Tuần 23 TN)
Bài tiếp theo148 NĂM DÒNG NGÔI LỜI (SVD) HIỆN DIỆN TRÊN THẾ GIỚI | Bề Trên Tổng Quyền [Tiếng Việt]