Tin Mừng: Mt 8,28-34
Khi ấy, Đức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?” Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.” Người bảo: “Đi đi!” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
—– o0o —–
Suy niệm
ĐỨC GIÊSU BỊ KHƯỚC TỪ (Tu sĩ Giuse Phạm Văn Tịnh, SVD)
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu trừ quỷ giúp hai chàng thanh niên ở miền Gađara. Sau đó, nhóm Satan đã xin Đức Giêsu cho nhập vào đàn heo và lao xuống biển. Kết cục, Đức Giêsu bị người dân mời ra khỏi làng của họ.
Phép lạ Đức Giêsu thực hiện hôm nay khiến ta có nhiều câu hỏi đặt ra: Tại sao ma quỷ lại xin nhập vào đàn heo? Tại sao Đức Giêsu lại cho lũ quỷ nhập vào đàn heo? Chẳng lẽ Ngài không thể làm cách khác sao? Và Đức Giêsu hay người được chữa lành phải đền bù cho người chủ của đàn heo thế nào? Ông Mátthêu có vẻ không quan tâm đến những câu hỏi ấy.
Điều ông quan tâm là quyền năng của Đức Giêsu đang hiện diện nơi mảnh đất Gađara để tiêu diệt sự dữ là Satan. Nhưng tiếc thay, dân chúng chỉ nhìn với cặp mắt phiến diện về những thiệt hại trước mắt là đàn heo bị chết do việc chữa lành của Chúa, nên họ đã mời Đức Giêsu cất bước ra khỏi làng đó. Họ đã đánh mất điều quý giá là sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa đang hiện diện để giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Có lẽ, khi ma quỷ thấy được cảnh dân làng muốn Đức Giêsu rời xa họ, nó sẽ rất vui vì cái tên của nó mang ý nghĩa là “kẻ gây chia rẽ”, nó muốn chia rẽ con người với Chúa nhắm mục đích dễ dàng cám dỗ và thống trị con người.
Trong cuộc sống, đôi lúc ta vô tình hay cố ý loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống mình khi ta chọn lối sống: ích kỷ, kiêu ngạo, thiếu trách nhiệm và bất nhân với người khác… Mỗi khi ta lựa chọn cách sống không tốt như thế là lúc ta đã tự loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình giống dân miền Gađara xưa vậy.
Lạy Chúa , xin cho con luôn biết tiếp đón Chúa và chọn Chúa làm lẽ sống đời con, ngang qua cách sống tốt với mọi người. Qua đó, con có sức mạnh của Chúa hiện diện nơi con và sức mạnh ấy sẽ giúp con vượt thắng mọi cám dỗ của ma quỷ. Amen.
SỢ (Tu sĩ Phaolô A Hoá, SVD)
Sợ là điều dĩ nhiên của con người khi đối diện với những vấn đề đang hoặc sẽ xảy đến cho mình. Những người sống trong thành khi nghe những người chăn heo về thuật lại việc Đức Giêsu đã chữa hai người khỏi bị quỷ ám, và chuyện bầy heo lao xuống biển chết hết thì họ sửng sốt, lo sợ. Vậy, điều gì làm cho họ sợ hãi dẫn đến phản ứng gay gắt với Đức Giêsu?
Tác giả Tin Mừng Mátthêu không nói rõ lý do tại sao dân trong thành có phản ứng mạnh với Đức Giêsu. Điều này không khỏi gây thắc mắc rằng, họ sợ uy quyền của Đức Giêsu hay sợ thiệt hại về vật chất? Chắc hẳn, dân chúng sợ vì nghĩ rằng lợi ích họ đang có được cũng sẽ bị mất đi như những bầy heo kia, và có lẽ họ thừa biết nếu Đức Giêsu ở lại thì họ sẽ được giải thoát khỏi quyền lực Satan như hai người bị quỷ ám kia.
Đức Giêsu đến và gặp gỡ trực tiếp nhưng họ không chịu đón nhận và rước người vào vùng đất của họ. Không những thế, họ còn đóng cửa lòng sẵn sàng chối từ ân sủng ơn cứu độ của Chúa. Đây cũng có thể là hình ảnh của mỗi người chúng ta đang đâu đó ẩn hiện nơi những người trong thành này. Chúng ta dù không từ chối Chúa cách thẳng thừng, nhưng chối từ qua những cử chỉ bất chính, sống trái luật Chúa, gây nhiều lỗi phạm cho bản thân và tha nhân, …
Lời chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết sống khiêm tốn và hãy có lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, chính Người sẽ phù giúp chúng ta vượt qua những yếu đuối, sợ hãi trần thế hầu có thể mở lòng ra đón nhận mưa ân sủng Người, và nhờ ân sủng đó, chúng ta được trở nên con người hoàn thiện hơn.
Lạy Chúa là Cha tình yêu, xin Người trợ giúp đức tin còn yếu kém của chúng con hầu chúng con có đủ sức mạnh, sự can đảm để có thể đứng vững trước những thử thách, sóng gió của cuộc đời. Amen.
CƠ MAY CHIẾN THẮNG MA QUỶ (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)