LỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần X Thường Niên)

0
200

Bài đọc: 1V 19,9a.11-16

Tin Mừng: Mt 5, 27-32

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục. “Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

—– SUY NIỆM —–

DỨT KHOÁT VỚI TỘI LỖI (Tu sĩ Antôn Nguyễn Ngọc Khánh, SVD)

Đức Giêsu đến thế gian không phải để bãi bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kiện toàn bản tính người môn đệ ngang qua điều răn thứ sáu và thứ chín: cấm ngoại tình và không được ly dị.

Khởi đi từ hai giới răn đó, Đức Giêsu đã không ngần ngại dạy các môn đệ thà mất một phần “thân thể” để được sự sống còn hơn đủ đầy mà phải chết muôn đời. Với hình tượng minh họa “móc mắt” hay“chặt tay”, Người diễn tả ý chí cương quyết, trung tín không chiều theo những ham muốn thế gian, xác thịt của người môn đệ theo Chúa. Đó là những đòi buộc người môn đệ phải tuân giữ, đặc biệt trong đời sống khiết tịnh, ơn gọi hôn nhân và thánh hiến. Do vậy, Đức Giêsu cương quyết muốn người môn đệ phải dứt khoát từ bỏ tội lỗi vì “không ai có thể làm tôi hai chủ” (Mt 6, 24).

Quả vậy, hành trình theo Đức Giêsu không cho phép người môn đệ “ngoại tình” hay dây dưa với sự dữ. Trái lại, môn đệ được đòi buộc phải dứt khoát với tội lỗi. Dẫu rằng, chọn lựa ấy không khỏi khiến họ chịu nhiều mất mát đau đớn vì phải “cắt tỉa” đi những gì không phù hợp với việc theo chân thầy Giêsu. Đó là những lôi cuốn của thế gian và đam mê dục vọng. Điều đó thật chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng muốn là môn đệ trung tín, thiện lành của Chúa thì phải cương quyết khước từ những nguyên cớ làm họ chiều theo sự dữ; làm họ lìa xa đường lối của Chúa; khiến họ bội phản lời cam kết, khấn hứa với Người. Đổi lại, phần thưởng mà môn đệ có được thì thật lớn lao biết bao, trổi vượt gấp nhiều lần, là sự sống muôn đời. Đó là bảo đảm cho chọn lựa của người môn đệ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết từ bỏ đi những gì làm chúng con vướng bận, làm chúng con xa lìa hạnh phúc với Ngài. Amen

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần X Thường Niên)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (11/6, Thánh Barnaba Tông đồ, lễ kính)