LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 10 TN)

0
193

Tin Mừng: Mt 5,27-32

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục. “Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.


 

Suy niệm

CỚ VẤP PHẠM (Tu sĩ Antôn Hà Thừa Lực, SVD)

Con người sinh ra ai cũng mong muốn mình toàn vẹn, không bị tật nguyền, không bị khiếm khuyết. Thế mà, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại bảo các môn đệ sẵn sàng từ bỏ chính những bộ phận thân thể của mình nếu chúng trở nên cớ vấp phạm.

“Nếu mắt của anh làm cớ cho anh sa ngã hãy móc mà ném đi”. Việc móc mắt ở đây ý muốn nói một thái độ dứt khoát loại bỏ đi những cớ làm cho ta sa ngã. Hay nói cách khác, chúng ta phải ngăn chặn và tiêu diệt cái gốc làm cho chúng ta xa rời Chúa. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, là quan năng giúp ta chiêm ngắm và tìm kiếm những giá trị tốt đẹp của Chân, Thiện, Mĩ thì chúng ta đừng sử dụng sai mục đích của nó. Cũng vậy, đôi tay của chúng ta được Thiên Chúa dựng nên là để hành động cách tốt đẹp theo ý muốn của Ngài. Biết bao người sinh ra đã không may mắn vì bị tật nguyền. Trái lại chúng ta được Thiên Chúa ban cho có tay, có chân, đó như một ân huệ. Từ đó, chúng ta phải dùng đôi tay mình để phục vụ tha nhân, thực thi bác ái đối với nhau. Chúng ta phải sử dụng đôi tay để quan tâm và nâng đỡ những người kém may mắn hơn. Chúng ta không được để đôi tay trở nên cớ cho ta làm những điều xấu, lỗi phạm đến Chúa và ảnh hưởng tới người khác Quả thật, nhiều người trong thế giới hôm nay đang nhìn người khác với ánh mắt hiềm khích và ghen ghét, đang sử dụng đôi tay, khối óc của mình mà làm ra nhiều điều độc ác gây đau thương và cớ vấp phạm cho biết bao người. Do đó, Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ mỗi ngươi chúng ta hãy cẩn thận với ngũ quan, với những điều làm ta xa Chúa, đừng để nó trở thành những nguyên cớ ngăn cản chúng ta đạt được sự sống đời đời.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết làm chủ đôi mắt để chúng con thấy được những điều tốt đẹp nơi người khác và nơi thế giới, để từ đó chúng con luôn biết dùng đôi tay của mình thực thi những điều tốt đẹp cho mọi người. Amen.


NIỆM VỀ CÁNH CHUNG (Tu sĩ  Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD)

Thực tế đưa con người đến kinh nghiệm về tính hữu hạn của đời mình. Tâm hồn luôn khắc khoải niệm suy về kiếp người là một hành trình của “sinh ký, tử quy”. Thế nên, con người có khả năng buông lơi những vướng bận cản bước đến hành trình tiến về cõi vĩnh hằng.

Đức Giêsu đến mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những ai thành tâm thiện chí muốn được an lạc trong nước của Người. Tuy nhiên, để đạt được Nước Trời làm gia nghiệp, Đức Giêsu đã đưa ra một lối nói mạnh về cả ngôn từ lẫn ý nghĩa: “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc và ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân ném vào hỏa ngục” (Mt 5,29). Thánh Phaolô đã sống kinh nghiệm giá trị siêu việt của Nước Trời, ngài khẳng định: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi” (Pl 3,8). Niềm tin chi phối tâm tư và hành động của con người. Hành trình tâm linh giúp con người mở lòng đi vào tương quan với Thiên Chúa, và tin nhận Người là Đấng Thánh. Cùng một lúc, con người được mời gọi trở nên hoàn thiện khi thực thi đức ái với anh chị em của mình. Đó chính là hai giới luật trong thập điều của Thiên Chúa: kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương hết mọi người.

Gẫm mà xem! Mỗi lần đưa tiễn người thân đến nơi an nghỉ cuối cùng, giúp cho chúng ta thêm một lần ý thức hơn về phận người. Chính lúc này, ai cũng tự hỏi tiền tài danh vọng để làm gì? Thật vô nghĩa và sẽ trắng tay khi ra trình diện trước toà Chúa nếu tất cả những thứ đó không để vào trong hành trình yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết sống trong niềm hy vọng vào sự sống đời sau, để giúp con sống giây phút hiện tại trong hân hoan và chu toàn luật của Chúa. Amen.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 10 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 10 TN)