Tin Mừng: Mt 9, 27-31
Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết!” Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
—– o0o —–
Suy niệm:
XÁC TÍN (Tu sĩ G. B. Hồ Văn Sơn, SVD)
Kinh nghiệm đời thường cho hay, con người thường đánh mất đi niềm tin là khi phải đối diện với những khó khăn, chướng ngại. Tuy nhiên, hai người mù trong bài Tin Mừng hôm nay lại không mang thái độ như vậy. Họ đã cho chúng ta thấy niềm tin mãnh liệt vào quyền năng của Chúa.
Trình thuật Tin Mừng kể lại việc hai người mù đi theo và khẩn khoản nài xin Chúa Giêsu để được Người chữa lành. Họ kêu lên rằng: “Lạy con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi” (Mt 9,27). Và để biết lòng tin của họ, Chúa Giêsu hỏi lại: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” (Mt 9,28). Nghe vậy, hai ông đã mau mắn đáp lại: “Thưa Ngài, chúng tôi tin” (Mt 9,28). Qủa thật, câu trả lời của hai người mù khi được Chúa Giêsu chất vấn là một lời quả quyết về những gì họ tin vào Chúa Giêsu. Cho dù họ chưa biết Chúa Giêsu là ai về con mắt thể lý, nhưng trong tâm hồn họ lại biết rất rõ về thân phận và quyền năng của Chúa. Tâm hồn họ luôn bừng sáng niềm tin và hy vọng. Họ tin điều mà họ sắp xin sẽ được Chúa Giêsu chấp thuận. Với lòng tin trổi vượt như vậy, Chúa Giêsu đã cho hai ông được sáng mắt.
Suy niệm Lời Chúa hôm nay để ngẫm lại cuộc đời mình, dường như chúng ta đã bỏ quên đi Chúa. Bởi lẽ mây mù của đau khổ và thất vọng đang bao phủ cuộc sống của chúng ta. Đường đời chúng ta thiếu đi hình bóng của Chúa, vì niềm tin vào Chúa đang phai dần theo năm tháng. Người ta dễ đặt niềm tin vào những gì mình thích, vào những ảo ảnh phù vân khác. Với ánh sáng Lời Chúa hôm nay, ước mong cuộc đời con người luôn bừng cháy niềm cậy trông vào Thiên Chúa, để tình yêu của Chúa luôn tràn ngập nơi cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta luôn tin tưởng rằng, Chúa sẽ ban ơn cho những ai biết chạy đến cậy trông vào lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa, đối diện với bao phen cuộc đời, chúng con dễ đánh mất niềm tin. Xin ban cho chúng con dù trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn một niềm xác tín vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Amen.
LÒNG TIN CỦA HAI NGƯỜI MÙ (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
HÃY YÊU THƯƠNG NHAU (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Xuyên, SVD)
Sống trong thời đại công nghệ số, cứ ngỡ con người càng ngày càng xích lại gần nhau hơn, khoảng cách không gian và thời gian giữa người với người được rút ngắn lại. Thế nhưng con người ngày một cách xa nhau khi mà sự phân biệt giàu nghèo, sắc tộc, tôn giáo vẫn còn tồn tại.
Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã đến và chia sẻ phận làm người với chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Người yêu thương, đón nhận hết thảy mọi người nhất là những người tội lỗi, bệnh hoạn tật nguyền, bất hạnh. Người chữa lành kẻ đau yếu, ủi an, nâng đỡ kẻ cô thế cô thân, cô nhi, quả phụ. “Thiên Chúa là tình yêu”, nên Người đến để mang tình yêu cho nhân loại và ước mong tình yêu ấy lan tỏa đến hết mọi người ở hết mọi nơi.
Trước khi về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ một điều răn mới là: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (x. Ga 13,34). Lời mời gọi cho các môn đệ khi xưa cũng là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta hôm nay. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau, không những yêu thương người yêu thương ta mà còn cả người ghét ta, những người nghèo khổ, bất hạnh, đau yếu. Một tình yêu phổ quát mà trong đó không có sự phân biệt địa vị, màu da, giai cấp, tôn giáo… Khi chúng ta yêu như Chúa yêu thì nhân loại sẽ sống trong an bình và sẽ cảm nếm được hương vị Nước Trời ngay ở trần gian này.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con là chứng nhân tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng con, để mỗi ngày chúng con lan tỏa tình yêu của Chúa đến với mọi người. Qua đó, chúng con xây dựng một thế giới an bình, hạnh phúc và yên vui. Amen.