LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 1 MV)

0
271

Tin Mừng: Mt 7,21.24-27

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.”

—– o0o —–

Suy niệm

NỀN MÓNG VỮNG CHẮC (Tu sĩ Giuse Dương Quốc Khoa, SVD)

Một kinh nghiệm vô cùng quan trọng mà bất cứ ai cũng phải biết trước khi xây nhà, đó là làm sao có một nền móng đủ chắc để chống đỡ ngôi nhà. Nền móng chắc, thì ngôi nhà mới vững; nền móng yếu, thì hiển nhiên ngôi nhà sẽ sụp. Cũng vậy, đời sống đức tin mỗi người chúng ta phải được xây dựng trên nền móng là Lời Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Chúa khen người biết thực hành Lời Chúa như người khôn biết xây nhà trên đá. Còn những ai chỉ biết nghe mà không thực thi Lời ấy thì ví như người dại xây nhà trên cát và sẽ có lúc sụp đổ tan tành. Thật vậy, Lời Chúa là Lời đem lại bình an, sự sống viên mãn cho con người. Người thực hành Lời Chúa luôn có sự bình an trong mình vì biết rằng Lời Chúa là chân lý vững chắc. Lời dạy của Đức Giêsu là kim chỉ nam quý giá hướng dẫn con người đến một cuộc sống tốt đẹp và tràn đầy tình yêu. Kẻ thực thi lời dạy của Chúa không lo đời sống mình sẽ có lúc trôi dạt không định hướng vì đời sống của họ đã được đặt trên một nền móng kiên cố của Lời Chúa. Sóng gió chỉ có thể xô ngã những lâu đài trên cát. Cũng vậy, mọi thách đố, cám dỗ, thử thách trong đời sống đức tin chỉ có thể đánh gục những kẻ chỉ biết nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành.

Nhìn vào xã hội hôm nay, không ít người xem nhẹ Lời Chúa và chỉ nghe qua mà không để Lời Chúa thấm nhập vào đời sống hằng ngày. Bởi thế, họ dễ dàng bị dao động bởi những thứ hư ảo, chóng qua đời này. Thay vì sống quảng đại cho đi, họ lại thu tích và hưởng thụ; họ lại lao mình vào những thú vui của trần gian. Khi những đợt sóng kéo đến và cuốn đi hết tất cả, họ mới nhận ra sự dại dột của mình.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày để luôn đứng vững giữa cuộc đời nhiều thử thách và gian truân này. Amen.


 

KHÔN NGOAN THẬT (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH (Tu sĩ Phêrô Đỗ Huy Xuân, SVD)

Lắng nghe và thực hành Lời Chúa là điều hết sức quan trọng đối với đời sống của mỗi Kitô hữu. Đó cũng là kim chỉ nam để hướng dẫn đời sống đức tin của mỗi người.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ cần trở nên như “những người khôn biết xây nhà trên nền đá” (Mt 7,21), nghĩa là biết xây dựng đời mình trên nền đá là Lời Chúa, ngang qua việc lắng nghe và đem ra thực hành. Như vậy, cuộc đời của người môn đệ sẽ vững vàng, khó bị lay chuyển “dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây nhà trên nền đá” (Mt 7,25).

Lời nhắn nhủ năm xưa, Đức Giêsu cũng muốn dành cho mỗi người hôm nay. Đời sống của chúng ta cũng được mời gọi xây dựng trên nền tảng Lời Chúa. Vì Lời Chúa thực là “ngọn đèn” soi bước cho con người. Vắng bóng Lời Chúa, con người như mò mẫm trong đêm tối trên hành trình dương thế. Thế nên, ý thức được điều đó, mỗi người cần đào sâu Lời Chúa để được Lời dưỡng nuôi, hướng dẫn cuộc đời, cũng như giúp vượt thắng những phong ba hầu đạt đến sự sống đời đời.

Hơn nữa, mỗi người khi đã đón nhận Lời thì không thể để Lời ấy “trơ trọi”, ra vô hiệu được. Trái lại, chúng ta cần ra sức thi hành điều mà chúng ta đã lắng nghe, vì chính Chúa đã phán “chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào” (Mt 7,21b). Ước gì mỗi người ý thức được tầm giá trị của Lời Chúa để kín múc mỗi ngày, ngõ hầu làm phong phú đời sống đức tin của mình mỗi ngày một hơn.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết mến yêu Lời Chúa, biết say mê đọc và gẫm suy Lời Ngài, để nhờ sức mạnh của Lời ấy biến đổi và giúp chúng con đạt tới niềm vui cứu độ. Amen.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 1 MV)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội