LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 4 MV-B)

0
116

Bài đọc 1: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 ; Bài đọc 2: Rm 16,25-27

Tin Mừng: Lc 1,26-38

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


 

Suy niệm

LẮNG NGHE CHÚA NÓI (Tu sĩ G B. Đinh Dương Minh Quân, SVD)

Cuộc sống thời nay thật vội vã, thật gấp rút và khiến chúng ta không có thời gian để dừng chân, để nghỉ ngơi, để lắng nghe tiếng gió thì thầm, tiếng cười đùa của trẻ em, tiếng rao hàng nơi ngõ hẻm, và tiếng nói yêu thương của con người dành cho nhau. Nào! Hãy dừng lại đôi chút để lắng nghe Lời Chúa nói với ta lúc này qua hình ảnh của cô “thiếu nữ Sion” – Maria.

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”(Lc 1,28). Lời chào đầy tính trang trọng và chứa chan ân sủng nơi lời sứ thần Gáprien dành cho Đức Maria đã mở ra một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Nơi cuộc đối thoại này, Đức Maria đã chăm chú lắng nghe những gì Thiên Chúa muốn, trăn trở với những gì Mẹ không hiểu và hỏi cho ra lẽ những gì Mẹ không biết. Sau cùng, Mẹ phó thác hoàn toàn vào ý muốn của Thiên Chúa: “Vâng, tôi đây là tôi tớ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”(Lc 1,38). Theo đó, Đức Maria đặt mình trong vị thế của những người tôi tớ của Thiên Chúa, luôn luôn lắng nghe và thi hành Lời Ngài (x. Lc 8,19-21; Ga 4,34; Mc 3,33;…). Còn chúng ta thì sao?

Thiên Chúa cung cấp cho ta biết những nhịp đập thiêng liêng đầu tiên của cuộc đời, những rung động khởi nguyên của một tình yêu cao cả. Không dừng lại đó, Thiên Chúa tiếp tục ban tặng ta những món quà bất ngờ, đó là luôn dành trọn những yêu thương và cảm mến dành cho ta, Ngài hiện diện và chữa lành mọi thương tổn và vết xước đời ta. Thế nhưng, những dòng chảy bất tận cuộc sống ngày nay đã kéo ta ra xa khỏi Thiên Chúa. Sự căng thẳng và mệt mỏi bủa vây ta bởi các mối quan hệ xung quanh, ta vô tình bỏ bê mái nhà nội tâm của mình trong vài phút giây hoặc có thể là một thời gian khá lâu. Và những lúc lạc lõng, đau khổ, cô đơn hay thất vọng, ta đã lãng quên sức mạnh diệu kỳ của việc cầu nguyện, việc lắng nghe Lời Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và ở lại trong Lời Người. Amen.

 

 

Bài trướcLỜI SỐNG (24/12, Đêm Vọng Giáng Sinh, Lc 2,1-14)
Bài tiếp theoTHỈNH VIỆN NGÔI LỜI – NOEL CÙNG EM