Tin mừng: Ga 1,29-34
29 Khi ấy, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.
30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
31 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.”
32 Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.
33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.”
34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”
Suy niệm:
ĐƯỢC TUYỂN CHỌN (Tu sĩ Giuse Hồ Xuân Hương, SVD)
Chủ đề chính của các bài đọc hôm này là tuyển chọn. Trong bài đọc một, Thiên Chúa tuyển chọn Israen làm ánh sáng để ban ơn cứu độ cho muôn dân. Trong bài đọc hai, thánh Phaolô xác tín bản thân được tuyển chọn làm Tông Đồ để rao giảng Tin Mừng. Và trong bài Tin Mừng, thánh Gioan cho thấy Đức Giêsu Kitô là Đấng được tuyển chọn để xóa tội trần gian.
Có muôn vàn sự tuyển chọn và cũng có muôn vàn sứ mạng đi kèm. Nhưng sứ mạng nào mới là chính yếu? Câu trả lời nằm nơi lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Như vậy, Đức Giêsu đã đến để hiến tế chính mình làm của lễ đền tội mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Do đó, sứ mạng chính yếu của Kitô hữu cũng là đem ơn cứu độ cho người khác. Ơn cứu độ đó chính là Tin Mừng, là Đức Giêsu Kitô. Như thánh Phêrô nói: “Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người” (1Pr 2,9). Vì thế, người Kitô hữu phải luôn thấy được căn tính Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế để đem Chúa đến với người khác qua đời sống chứng nhân của mình. Cũng như Giáo Hội luôn xác tín bản chất của mình là truyền giáo, nghĩa là làm cho muôn dân nhận biết, tin, và sống các giá trị của Tin Mừng.
Gioan Tẩy Giả đã không ganh tỵ, buồn phiền vì sự xuất hiện trỗi vượt của Chúa Giêsu, vì ông xác tín: “Ngài đến sau tôi nhưng trỗi hơn tôi vì có trước tôi”. Gioan đã nhận ra sứ mạng của mình. Mỗi người chúng ta đều cần học nơi Gioan, dẹp bỏ đi tính ích kỷ, hơn thua khi thấy ai khác trỗi vượt hơn, trái lại biết chân nhận sứ mạng được Thiên Chúa trao phó mà cùng chung tay hợp tác trong việc làm cho Danh Chúa cả sáng, Nước Chúa trị đến.
Lạy chúa, sự có mặt của con trên cuộc đời này là minh chứng rằng con đã được tuyển chọn, xin cho con biết đem Chúa đến với anh chị em mà con gặp gỡ. Amen.
CHIÊN THIÊN CHÚA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
THẤY VÀ LÀM CHỨNG (Tu sĩ G. B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
Tin Mừng hôm nay kết thúc với lời khẳng định của ông Gioan Tẩy Giả: “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1,34). Ông Gioan đã thấy những gì và đã làm chứng như thế nào?
Thứ nhất, ông Gioan thấy Đức Giêsu đi về phía mình và làm chứng rằng Người là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian. Trong khi mọi người chỉ thấy Đức Giêsu là một ngôn sứ như Êlia hay Giêrêmia trong Cựu Ước, thì ông Gioan lại thấy Người là “Chiên Thiên Chúa”, Đấng chấp nhận chịu hiến tế để đền tội cho trần gian.
Thứ hai, ông Gioan thấy Đức Giêsu, một người trong số muôn người đến với ông để chịu phép rửa, là Đấng đến sau nhưng đã có trước, Đấng chấp nhận hạ mình xuống đứng chung với dòng người tội lỗi, lại là Đấng có quyền tha tội, Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Ông làm chứng cách rõ ràng trước những người đang ngưỡng mộ mình, đang muốn tôn vinh mình rằng ông chỉ là người dọn đường cho Đấng quyền thế đến sau mà thôi.
Thứ ba, lời chứng của ông Gioan phát xuất từ lòng chân thành và trung thực nhận đúng vị thế của mình là người đi trước dẫn đường mà thôi. Lời chứng của ông hùng hồn, chân thực và đầy lòng xác tín. Ông không chỉ làm chứng bằng những lời nói suông trên môi miệng, mà bằng cả đời sống thanh thoát, thánh thiện, khiêm nhường nhưng cũng rất dứt khoát và dũng cảm, dù có phải chấp nhận mất cả mạng sống mình. Thấy rõ mình là ai, đang ở đâu và có vai trò gì; đồng thời, thấy Chúa Giêsu thật sự là ai, vị thế của Người là gì, để không ảo tưởng về bản thân, nhưng chân thành và đủ khiêm tốn để biết mình chỉ là người dọn đường, được sai đến để làm chứng cho Chúa Giêsu. Đó là sứ mạng của ông Gioan Tẩy Giả và cũng là sứ mạng của mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự nhạy bén thiêng liêng để nhận THẤY bàn tay Chúa trên cuộc đời chúng con, đồng thời, biết can đảm, khiêm tốn LÀM CHỨNG cho Chúa, không chỉ bằng những lời nói suông, mà bằng chính cuộc sống của mình. Amen.











