LỜI SỐNG (Chúa Nhật 31 Thường Niên C)

0
177

Bài đọc 1: Kn 11,22 – 12,2; Bài đọc 2: 2 Tx 1,11-2,2

Tin mừng: Lc 19, 1-10

1 Khi ấy, Đức Giê-su vào Giê-ri-khô, đi ngang qua thành phố ấy.

2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.

3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.

4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.

5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”

6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.

7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!”

8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”

9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.

10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”


 

Suy niệm

TÌM KIẾM GÌ…? (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

HÌNH ẢNH ĐẸP (Tu sĩ Phanxicô Xaviê Nguyễn Trí Long, SVD)

Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, đến trần gian để tìm kiếm và cứu độ người tội lỗi. Để được ơn cứu độ, con người phải hoán cải và biến đổi đời sống. Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca cho chúng ta một hình ảnh đẹp về sự hoán cải và biến đổi, đó là ông Dakêu. Ông biết mở lòng đón nhận ơn cứu độ, đón tiếp Đức Giêsu, ăn năn thống hối và chia sẻ của cải cho tha nhân.

Hình ảnh Dakêu trong Tin Mừng hôm nay không còn là tội nhân công khai, là người đứng đầu phường thu thuế nữa, mà là hình ảnh đẹp để mỗi người chúng ta chiêm ngắm. Ông đẹp không phải về ngoại hình, tướng mạo vì ông là người nhỏ bé. Ông đẹp không phải vì ông giàu có, ăn mặc sang trọng, quyền thế cao sang. Ông đẹp vì ông đã nghe nhiều về Đức Giêsu và mang trong lòng khao khát muốn thấy Người: “Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu. (Lc 19,4) Chính vì thế, Đức Giêsu đã thấy và ngỏ ý muốn đến nhà ông. Ông đẹp vì ông đã mừng rỡ đón tiếp Người vào nhà, là muốn hiệp thông với Người, muốn thay đổi và làm lại cuộc đời. Ông đẹp vì ông đã vượt qua bất chấp lời xầm xì của đám đông. Ông đẹp vì ông đã sám hối, thú nhận tội lỗi trước mặt Người, quyết tâm sống tốt hơn bằng cách chia sẻ phân nữa tài sản cho người nghèo, sống công bình hơn là xin đền bù thiệt hại cho người khác gấp bốn. Nhờ thế, Đức Giêsu đã khỏa lấp nỗi khao khát và ban cho ông món quà quý giá nhất: “Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này.” (Lc 19,9a)

Để được ơn cứu độ, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta phải có lòng tin, khao khát tìm kiếm Chúa và để Người cư ngụ trong tâm hồn mình. Gặp được Chúa và có Chúa hiện diện trong tâm hồn, chúng ta sẽ được hoán cải, đời sống được biến đổi: yêu thương thay cho thù ghét, tha thứ thay cho lên án, bác ái thay cho tham lam, quảng đại thay cho ích kỷ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn khao khát tìm kiếm Chúa như Dakêu, quyết tâm thay đổi cuộc sống lầm lỗi để đón nhận hồng ân cứu độ Chúa ban. Amen.

 

Bài trướcChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C (Lc 19,1-10)
Bài tiếp theoBÀI GIẢNG – CHIA SẺ: 1/11, LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ