Bài đọc 1: Gr 38,4-6.8-10 ; Bài đọc 2: Hr 12,1-14
Tin Mừng: Lc 12,49-53
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ . Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
Suy niệm
NÉM LỬA (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Ngọc Long, SVD)
Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus là con trai của Titan Iapetus và Themis. Ông chính là vị thần tạo ra con người từ bùn đất và đánh cắp ngọn lửa từ thần Helios để trao cho con người.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49). Chúa Giêsu – Ngôi Lời Nhập Thể luôn khát mong làm bùng lên ngọn lửa đích thực cho nhân loại. Khi con người phạm tội, cửa trời đóng lại, thế giới bị bao trùm bởi bóng tối của sự dữ. Vì thế, con người luôn chờ đợi một Ngọn Lửa để đánh tan bóng tối của tử thần đang bủa vây. Đến khi Chúa Giêsu nhập thế, Ngài đã thực hiện được khát mong của Chúa Cha cũng như của chính Ngài là đem ánh lửa Phục Sinh đến để thắp sáng cho nhân loại.
Ngọn lửa có năng lượng tiềm tàng bởi các thuộc tính: SỨC NÓNG – ÁNH SÁNG – SỰ SỐNG. Thánh Gioan miêu tả: “Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1,4-5). Nói cách khác, thánh Gioan diễn tả Chúa Giêsu chính là ngọn lửa cho thế gian. Như vậy, khi Chúa Giêsu đem ngọn lửa là chính Ngài đến cho thế gian cũng chính là Ngài đem sự sống cho con người, sự sống đó đã bị mất bởi tội nguyên tổ. Ngọn lửa Giêsu không phải như ngọn lửa của thần Prometheus trao cho con người, càng không phải ngọn lửa đã thiêu rụi hai thành Xơđôm và Gômôra (x. St 19,1-29). Nhưng ngọn lửa của Chúa Giêsu chính là lửa của sự chữa lành, lửa của tình yêu, lửa của sự sống, là ánh lửa Phục Sinh để cứu độ nhân loại, là lửa của Chúa Thánh Thần đã hiện xuống với các Tông đồ trong ngày lễ Ngũ tuần.
Lạy Chúa, xin chiếu soi ánh lửa Phục Sinh xuống trên con, xin lấp đầy trong con ngọn lửa của Ngài để con đẩy lui bóng tối của hận thù, nghi kỵ. Xin mở rộng tâm hồn con để con đón nhận ánh lửa của Chúa và làm bùng cháy lên ngọn lửa mà Chúa đã ném vào thế gian. Amen.
NÉM LỬA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
NGUYÊN NHÂN CHIA RẼ (Tu sĩ Giuse Trần Văn Hiếu, SVD)
Dân Do Thái luôn ước mong một Đấng Thiên Sai đến để giải phóng họ khỏi sự áp bức và lưu đày, đem lại cho họ một cuộc sống bình yên và ổn định. Vậy tại sao Đức Giêsu lại nói: Thầy không đến để đem bình an, nhưng là đem sự chia rẽ (x. Lc 12,51).
Lời hứa của Thiên Chúa từ ngàn xưa dành cho dân Ítraen đã được thực hiện nơi Đức Kitô. Chính Người là Ngôi Lời, là ánh sáng, là chân lý và là tình yêu đích thực. Khi Ngôi Lời nhập thể vào thế gian, nơi con người đang sống trong cảnh tối tăm của tội lỗi, đau khổ và sự chết. Do đó, Ngôi Lời đã đến thế gian và một khi chọn lựa sống theo ánh sáng của Ngôi Lời sẽ dẫn con người đi vào trong xung khắc nội tại và ngoại tại: giữa ánh sáng và bóng tối; giữa sự thiện và sự ác; giữa ý Chúa và ý riêng mình; giữa người lành và kẻ dữ. Điều đó dẫn đến những sự xung khắc và chia rẽ. Tuy nhiên, những ai đi theo Chúa thì phải chấp nhận sự chia rẽ giữa chính mình và thế gian như vậy.
Ơn cứu độ ở đây là sự bình an trong tâm hồn và sự hòa giải với Thiên Chúa. Sự bình an này không xuất phát từ giàu sang, quyền lực và tự do của thế gian nhưng là bình an đích thực trong tâm hồn. Sự bình an có sức biến đổi cuộc đời của một con người từ bóng tối đến ánh sáng, từ tội lỗi nên công chính, từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ. Như vậy, Lời Chúa trong bài Tin Mừng mời gọi chúng ta cần có sự chọn lựa rõ ràng và dứt khoát giữa Thiên Chúa và trần thế. Trung thành là một trong những yếu tố quan trọng của một người môn đệ Chúa Kitô.
Lạy Chúa, trước khi về trời Chúa đã nói: “Thầy ban bình an cho anh em”. Xin cho chúng con biết suy niệm lời Chúa, luôn trung thành can đảm chấp nhận thánh ý Chúa, để nhận lấy sự bình an đích thực của Ngài. Amen.











