LỜI SỐNG (Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm B)

0
313

 

Tin mừng: Mc 1, 7-11

7 Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình.

11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”


 

Suy niệm

HỌC KHIÊM NHƯỜNG VỚI CHÚA (Tu sĩ  Phêrô Trần Quốc Dũng, SVD)

Trình thuật Tin Mừng hôm nay đánh dấu mốc khởi đầu sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Đây là bước đầu trong sứ vụ cứu độ nhân loại của Người. Là Thiên Chúa, Đức Giêsu không cần phải chịu phép rửa, nhưng Người đã khiêm nhường thực hiện hành động này để hòa mình với nhân loại và sẵn sàng mang lấy tội lỗi của thế gian.

Qua biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa, chúng ta thấy tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho nhau. Từ đó, ta cũng cảm nhận được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta qua lời mời gọi âu yếm: “Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con” (Mc 1,11). Tin Mừng cũng cho ta thấy sự khiêm nhường của Chúa qua hành động cúi xuống nhận phép rửa từ tay ông Gioan. Vì yêu thương, người đã hạ mình xuống để gánh lấy tội lỗi nhân loại, đã tự nguyện bỏ mình để mời gọi con người hoán cải và trở về với Chúa.

Noi theo mẫu gương của Đức Giêsu, chúng ta cũng cần học sống đức khiêm nhường như Người đã từng mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Quả thật, đức khiêm nhường rất cần thiết trong thời đại hôm nay, khi mà con người đang quá đề cao cái tôi của mình, dẫn đến khinh chê và loại trừ lẫn nhau, gây ra biết bao khó khăn và đau khổ cho nhau. Là Kitô hữu, chúng ta cần biết lắng nghe để thấu hiểu, biết giúp đỡ người khác, và lan tỏa tình yêu của Chúa đến với tha nhân. Ta cũng cần rèn luyện một tâm hồn biết ơn, để qua đó nhận ra sự thiếu sót của bản thân và bỏ qua hết những lầm lỗi của người khác. Từ đó, ta sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa hơn.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống khiêm nhường, phục vụ và vâng phục thánh ý Chúa; xin ban ân sủng và tình yêu của Ngài cho chúng con, để từ đó chúng con lan tỏa tình yêu đó đến với mọi người. Amen.


 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên – Năm B (Ga 1,35-42)