LỜI SỐNG (Lễ Truyền Tin, Lễ trọng)

0
177

Is 7,10-14; 8,10; Hr 10,4-10; Lc 1, 26-38

Tin mừng: Lc 1, 26-38

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”

29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.

32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


 

Suy niệm

MẦU NHIỆM TÌNH YÊU (Tu sĩ  Gioan Hoàng Xuân Hải, SVD)

Theo Tin mừng Gioan thì chúng ta có thể gọi biến cố truyền tin là mầu nhiệm tình yêu vì: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).

Để bước vào thế gian, Thiên Chúa đã ngỏ lời với con người, mà cụ thể đó là Thiên Chúa đã ngỏ lời với Đức Maria qua biến cố truyền tin. Điều đó được thánh Luca diễn tả: sứ thần Chúa vào nhà Đức Mari và cất lời chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”, và sứ thần Chúa báo tin cho Mẹ biết là Mẹ sẽ cưu mang Con Một Thiên Chúa qua việc “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. Đấng trước sự ngỏ lời đầy tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, dù bối rối lo sợ, nhưng Mẹ đã khiêm tốn và tin tưởng nói lời xin vâng: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Kể từ đó Mẹ đại diện nhân loại bước vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Và nhờ Mẹ mà “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1, 14).

Trong đời sống đức tin, một cách nào đó mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa ngỏ lời qua “biến cố truyền tin”, để Con Một Thiên Chúa có thể cư ngụ trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta được thông phần vào mầu nhiện tình yêu của Thiên Chúa. Vậy, chúng ta đã sẵn sàng thưa lời “xin vâng” như Mẹ Maria hay chưa? Hay chúng ta đang sợ hãi, do dự, đang bị lợi lộc thế gian lôi cuốn mà không dám thưa lời xin vâng?

Ước gì qua lời Chúa hôm nay mỗi người chúng ta cũng học nơi Mẹ sẵn sàng nói lời xin vâng mỗi khi chúng ta được Thiên Chúa ngỏ lời. Amen.


CỘNG TÁC CÙNG THIÊN CHÚA (Phêrô Kỳ Khắc Chí)

Dù rằng không có việc gì mà Chúa không làm được, nhưng Ngài vẫn muốn có sự cộng tác của con người. Bởi vậy, ngay khi trinh nữ Maria đáp tiếng “Xin vâng”, nhân loại đã được đổi thay, Con Thiên Chúa xuống thế làm người để mang ơn cứu độ đến cho chúng ta.

Khởi đầu cho Mầu Nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa đã sai sứ thần Gáprien đến với Đức Maria để mời gọi Mẹ làm Mẹ Ngôi Lời. Đây quả thật là sứ điệp tình yêu, là niềm vui mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua sự đáp trả “Xin vâng” của Mẹ. Đức Maria đã ngoan ngoãn cộng tác với Chúa để Người hành động trong bản thân mình. Nhờ đó, ơn Chúa tuôn đổ cho toàn thể nhân loại ngang qua Ngôi Hai mà Mẹ cưu mang. Thật vậy, ngay từ khi khởi đầu, Thiên Chúa đã ban cho con người đặc ân vô cùng lớn lao, đó là sự tự do. Khi Ngài tạo nên con người thì Ngài không cần hỏi ý kiến của ai, nhưng khi Ngài cứu độ thì Ngài muốn con người cùng cộng tác với Ngài. Bởi đó, qua biến cố Truyền Tin, Mẹ đã thay mặt nhân loại đáp trả lời mời gọi cộng tác với Thiên Chúa, bày tỏ sự tự do tin yêu, phó thác vào thánh ý Thiên Chúa trong hành trình cứu độ nhân loại. Vì thế, Mầu Nhiệm Nhập Thể đã được khởi sự tốt đẹp.

Trong cuộc sống trần thế này, để lắng nghe và nhận ra tiếng của Thiên Chúa nói với chúng ta thì chúng ta cần phải có một tâm hồn khiêm tốn, hoàn toàn tin tưởng vào những dự định tốt đẹp mà Thiên Chúa đề ra trước mắt chúng ta. Bởi điều Thiên Chúa muốn ở con người là đáp trả cách vâng phục trong tự do với thánh ý Chúa. Ngài muốn chúng ta cùng cộng tác với Ngài trong việc cứu độ chính chúng ta và mọi người bằng cách vâng phục thánh ý Chúa, đó là nguồn ơn mang đến hạnh phúc đích thực cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ Maria biết thưa tiếng “Xin vâng” như Mẹ, để chúng con có thể đón nhận thánh ý Chúa cách mau mắn và tròn đầy nhất. Amen.


 

Bài suy niệm của Ts. Gioan Hoàng Xuân Hải, SVD

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Lễ Truyền Tin
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 2 Phục Sinh)