Tin mừng: Mt 5,1-12a
1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng:
3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Suy niệm
ĐI TÌM HẠNH PHÚC (Tu sĩ Phêrô Trần Quốc Dũng, SVD)
Ai cũng muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không tự nhiên mà có. Để có hạnh phúc, bản thân mỗi người chúng ta phải nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta những phương thế để đạt được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
Hạnh phúc mà Chúa dạy là đi trên con đường của sự đơn sơ, nghèo khó, hiền lành và đầy tình thương người. Đó là con đường mà Chúa đã đi trước để mở lối cho ta. Trên con đường ấy, Người mời gọi tất cả mọi người hãy bước đi cùng nhau và cùng với Chúa. Vì thế, chúng ta sẽ không thấy khó khăn và đơn độc khi bước theo Chúa, những hy sinh, nghèo khổ, sỉ vả, bách hại sẽ trở nên nhẹ nhàng như Chúa đã nói: “Ách ta êm ái, và gánh ta nhẹ nhàng” (Mt 11,30).
Các mối phúc mà Chúa dạy ta đó là nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, công chính, trong sạch, xây dựng hòa bình, và chịu bách hại. Chúng ta có thể thực hiện những điều này như thế nào trong thời đại hôm nay? Thử nhìn xem, trong một thế giới đầy dối trá, ta có dám can đảm sống trung thực và làm chứng cho sự thật không? Trong thế giới đầy ích kỷ, con người chỉ sống cho mình, ta có dám mở lòng và hy sinh sống cho người khác không? Nếu ta biết thực hiện những hành động tử tế giữa một thế giới đầy đau khổ, thương tâm, những hành vi cụ thể như hợp tác lắng nghe và đối thoại gặp gỡ, đó là chúng ta đang sống và đi trong hạnh phúc của Chúa rồi. Lời Chúa hôm nay cho ta thấy rằng chỉ có hạnh phúc khi biết lắng nghe Lời Chúa và bước đi trong đường lối ngay chính của Ngài. Hạnh phúc không gì khác là luôn có Chúa ở cùng vì chỉ có Ngài mới đáp ứng được nỗi khát vọng sâu xa trong tâm hồn của mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho chúng con có được hạnh phúc của Chúa qua việc biết lắng nghe tiếng Chúa và bước đi theo Ngài trên con đường mà Ngài đã chỉ cho chúng con. Amen.
CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH (Tu sĩ Giuse Trương Văn Thức, SVD)
Để thành toàn và đạt tới cùng đích hạnh phúc của đời người, con người luôn được mời gọi lắng nghe, chọn lựa và sống trong ơn gọi nên thánh theo sự dẫn dắt của Đấng là Thiên Chúa yêu thương.
Thánh sử Mátthêu trong bài Tin mừng hôm nay đã thuật lại con đường nên thánh mà Đức Giêsu đã chỉ ra, con đường đó chính là Tám Mối Phúc. Thoạt nhìn, ta cảm thấy thất vọng, bởi lẽ con đường đó dường như đi ngược với những gì mà người đời quan niệm và sống. Nghèo khó, hiền lành thì dễ bị người ta khinh dễ, bắt nạt, chẳng dại gì mà chọn lối sống đau khổ thay vì hạnh phúc; chẳng ai lại muốn sống công chính, chân thật giữa một thế giới đầy bon chen và xảo trá này. Nếu người đời nghe được những lời dạy “xa rời thực tế” này có lẽ họ sẽ cười nhạo, khinh chê. Thế nhưng, đó mới thực sự là con đường nên thánh, con đường của những công dân Nước Trời. Những điều dạy trong Bát Phúc đều là những chuẩn mực giúp chúng ta trở nên giống Chúa hơn. Quả vậy, với một tâm hồn nghèo khó ta dễ chấp nhận ta là gì và có gì, đồng thời cũng biết chia sẻ và đồng cảm cho những người kém may mắn. Với việc sống hiền lành, chúng ta đang thực thi điều mà Chúa mời gọi là học hỏi sự hiền lành và khiêm nhường nơi Người. Còn khi tìm kiếm và sống công chính, ta được Chúa là Đấng công chính làm cho vui thỏa. Khi biết yêu thương người khác như chính Chúa đã sống và đã dạy ta sẽ chẳng thiệt thòi gì nhưng còn nhận lại được lòng xót thương gấp bội từ Thiên Chúa. Khi biết sống hòa thuận là ta đang làm sáng tỏ hình ảnh Chúa nơi chính mình. Con đường nên thánh với những điều kể trên thật đẹp và ý nghĩa. Các Thánh mà ta mừng lễ hôm nay là những người đã đi qua con đường đó, dù phải chịu muôn vàn đau khổ và cực hình nhưng các ngài vẫn trung tín đi trên con đường theo Chúa.
Lạy Chúa, Chúa mời gọi mỗi người chúng con nên thánh từng ngày. Xin Chúa cho chúng con biết nhận ra và can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa. Amen.
PHÚC THẬT (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Tu sĩ G. B. Nguyễn Văn Mạnh, SVD)
Trên con đường theo Chúa, mỗi người Kitô hữu đều có khát vọng sâu thẳm là đạt được phúc viên mãn của Nước Trời. Thế nhưng nhiều người vẫn mãi lần mò trong đêm tối, họ khát khao nhưng lại không không biết rõ con đường để đi tới. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến hạnh phúc viên mãn đó, con đường theo tám mối phúc.
Con đường đó mời gọi mỗi người phải có tâm hồn nghèo khó, trong sạch, sầu khổ, khát khao nên công chính, biết sống hiền lành, xót thương người, xây dựng hoà bình, và chịu bách hại vì sống công chính. Các mối phúc đó vẽ lên dung nhan của chính Chúa Giêsu, và lối sống của Người. Tám mối phúc là điều kiện để ta được hưởng hạnh phúc đời sau, là những chỉ dẫn để ta tiến bước mà không sợ bị lầm đường lạc lối.
Qua Bát Phúc, ta thấy con đường nên thánh rất đa dạng và phong phú. Mỗi mối phúc là cách thế để nên thánh. Con đường trên có vẻ đi ngược lại với những gì mà người đời vẫn thường quan niệm và sống. Nhưng đó là con đường nên thánh, nếu chúng ta thực thi với cái nhìn đức tin thì chúng ta sẽ tìm thấy hiệu quả đích thực ngay trong cuộc sống đời này.
Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ tới các vị Thánh Nam Nữ, họ là những con người bình thường đã từng sống kiếp người như chúng ta trong từng thân phận, hoàn cảnh, địa vị… nhưng nhờ sống theo các mối phúc, họ trở nên những con người phi thường. Qua đây, Giáo Hội mời gọi ta hãy noi gương các Thánh Nam Nữ, biết chiến đấu và hy sinh vì Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đều muốn được nên thánh trong nước Chúa, nhưng chúng con còn yếu đuối và dễ đi lạc đường. Xin Ngài ban thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con luôn biết hướng về quê trời vinh phúc, mà sống trọn vẹn tám mối phúc thật Chúa đã dạy chúng con.