Tin Mừng: Mt 5,33-37
“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
Suy niệm
ĐỪNG THỀ CHI CẢ (Tu sĩ F. X. Đinh Duy Thiên, SVD)
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta vẫn gặp thấy người này, người kia thề thốt chuyện này, chuyện nọ. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta: “đừng thề chi cả” (Mt 5,34a).
Thề thốt là điều vẫn có trong các nền văn hóa của nhân loại. Vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái cũng có thói quen thề thốt; và khi thề, họ thường nại đến Thiên Chúa để làm chứng cho điều mình nói là sự thật. Nhưng một khi đã thề, thì người ta luôn cố gắng giữ lời thề, vì nếu không giữ lời thề sẽ bị “thần linh” nguyền rủa.
Sống trong xã hội ngày hôm nay, con người ta cũng vẫn thề thốt đủ điều nhằm để người khác tin vào điều họ nói. Nhưng trong một xã hội mà thật giả lẫn lộn, con người ta vẫn dùng lời thề để dối gạt nhau. Thậm chí, người ta còn thề gian để bóp méo sự thật nhằm hại những người công chính, hay để bảo vệ bản thân khỏi những nguy hại nào đó, hay để đạt đến những lợi ích về của cải vật chất và danh vọng…
Dù sống trong một thế giới có nhiều sự gian dối và lọc lừa như thế, nhưng chúng ta lại được mời gọi sống chân thật; hễ có thì nói có, không thì nói không. Vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa, Đấng là nguồn sự thật. Đấng ấy mời gọi chúng ta sống chân thật như Người, dẫu cho phải đối diện với những thiệt thòi trước mắt và thậm chí là bị thế gian ghét bỏ. Một khi sống chân thật trước mặt Thiên Chúa, chúng ta trở thành người uy tín trong lời nói và việc làm. Khi đó, chúng ta không cần thề thốt chi cả.
Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa một thế giới đầy sự dối trá và người ta còn thề gian để lừa lọc nhau. Xin Chúa giúp chúng con biết sống chân thật theo gương Chúa để người khác tin chứ không phải thề thốt để người khác tin vào chúng con. Amen.