Tin Mừng: Mt 22,1-14
1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.
4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!”
5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.
8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.”
10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.
11 “Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không nói được gì.
13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! 14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”
Suy niệm
TỪ CHỐI (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD)
Tin Mừng, từ bản chất là cho đi. Đức Giêsu đã đến thế gian và chứng minh về một Thiên Chúa trao ban yêu thương không giới hạn. Người cho con người những điều tốt đẹp nhất. Người cho đi chính sự sống của mình, và ban cho con người quyền được đi vào tương quan thân tình với Chúa. Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lên án một số người từ chối tương quan thân tình với Thiên Chúa bằng dụ ngôn ông vua mở tiệc cưới con con mình, nhưng những thực khách được mời lại không đến dự tiệc.
Thiên Chúa là vị vua, Đức Giêsu là hoàng tử, và Nước Trời là bữa tiệc. Đức Giêsu sinh ra, chỉ có những người chăn chiên và những người đơn sơ chào đón. Trong thời gian Người đi rao giảng, những người tội lỗi, nghèo khổ tin và đón nhận Người. Còn những kẻ có quyền thế, giàu sang lại từ chối và còn tìm cách loại Người ra khỏi đời sống của họ. Bởi đó, Người đã dùng dụ ngôn để cảnh báo họ hãy bỏ thói hống hách tự phụ để được vào Nước Trời.
Gẫm mà xem! Nhiều người tự phụ vì cho mình xuất thân từ gia đình đạo gốc, nhưng đời sống của họ lại không ăn nhập gì với giá trị Tin Mừng, không đi vào tương quan yêu thương với người khác. Tệ hơn, những người mang danh hiệu là người của Thiên Chúa, nhưng lại chối từ Thiên Chúa. Họ sống không thật với lòng mình, vì sợ mất chức quyền và tham lam danh vọng. Họ nhân danh công lý nhưng lại không sống cho sự thật khi để đồng tiền chi phối tâm tình yêu thương của họ dành cho người khác. Họ cảm nhận sự thăng tiến tài đức là nhờ sức mạnh được nối kết giữa quyền lực và tiền bạc, mà không phải do Thiên Chúa ban cho.
Lạy Chúa, xin cho con thấy được mục đích của cuộc đời và giá trị của cuộc sống chính là Chúa và con người. Như vậy, con có thể sống trong niềm hy vọng, và khao khát được vào tham dự tiệc cưới trên Thiên Quốc. Amen.
TIỆC CƯỚI LẠ THẬT! (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
MỜI GỌI VÀ ĐÁP TRẢ (Tu sĩ Antôn Nguyễn Ngọc Khánh, SVD)
Qua dụ ngôn tiệc cưới trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn mời gọi tất cả mọi người làm thực khách của bữa tiệc để được chung hưởng niềm vui với Người. Dĩ nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào lời đáp trả của con người.
Tâm thế mời khách của Thiên Chúa hoàn toàn chủ động và lời mời của Người không phải là chiếu lệ, mang tính ép buộc hay mời cách hững hờ. Trái lại, đây là lời “thỉnh mời” đầy tha thiết. Lời mời ấy không phân biệt giới tính, giai cấp, tôn giáo hay địa vị xã hội. Dẫu cho lời mời ấy có nguy cơ bị khước từ, Thiên Chúa chỉ mong muốn một sự đáp trả cân xứng từ phía con người, ngõ hầu con người được dự tiệc cưới Nước Trời. Nhờ đó, con người được chung phần vinh quang với Người.
Đứng trước tình yêu của Thiên Chúa, đáng lẽ con người phải mau mắn đáp trả và đến dự tiệc. Thế nhưng, với quyền tự do chọn lựa mà Thiên Chúa đã trao ban, không ít lần trong cuộc sống, con người đã lựa chọn nghiêng về sự dữ thay vì hướng về sự thiện của Chúa; con người chiều theo xác thịt, thế gian và ma quỷ thay vì hướng về giới luật yêu thương. Tựa như trong Tin Mừng hôm nay, con người đã chẳng thèm đếm xỉa tới bữa tiệc của Chúa. Họ đã khước từ cơ hội đón nhận ân sủng của Chúa với những nguyên do hết sức thế trần. Họ đã tầm thường hoá những giá trị thánh thiêng và rốt cuộc, họ đánh mất cơ hội hưởng hạnh phúc Nước Trời. Quả thế, đó cũng chính là thông điệp mà dụ ngôn tiệc cưới hôm nay mời gọi mỗi người phải chất vấn chính mình và tái khám phá thái độ đáp trả của bản thân trước lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, trước lời mời gọi tham dự tiệc Nước Trời của Chúa, xin cho chúng con biết trân trọng và đáp trả bằng việc chọn lựa hướng về Người. Amen.
ÁO MỚI CUỘC ĐỜI (Tu sĩ GB. Cao Xuân Tiến, SVD)
Sống trong cuộc đời, có những giá trị đòi ta phải đánh đổi bởi mồ hôi, nước mắt thậm chí cả những giọt máu.Có những hạnh phúc ẩn tàng, nấp sâu sau những hy sinh và đau khổ lớn lao. Trình thuật Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta rằng: muốn tham dự tiệc cưới Nước Trời, buộc ta phải có y phục xứng hợp.
Thế mà, có một thực tế phũ phàng, con người hôm nay thích thức ăn nhanh, chọn con đường thênh thang, lao mình vào vòng xoáy tiền tài danh vọng và tìm kiếm những giá trị chóng qua. Ham danh, hám lợi, làm lòng người lồng lộn, lươn lẹo, lây lất trên đường lầm lạc lối. Mọi thứ chỉ như rác rỗng mục mà vẫn mong mỏi kiếm tìm, con người mãi mê thế sự làm sao bận được “chiếc áo mới” cho cuộc đời ở chốn trời cao.
Ai có thể giúp khơi mở con đường về chính lộ? Làm sao sống trong cõi tạm mà con người có thể tìm ra lối về? Thưa: Lời Hằng Sống! Lời Thần Khí là cội nguồn đích thực, là Ánh Sáng duy nhất, nơi con người tìm được cửa ngõ về Nguồn Sống. Trở về đòi buộc ta phải thực hiện một cuộc lộn ngược, biến đổi tâm hồn để có thể đón nhận Lời viên mãn nơi Đức Kitô. Nói cách khác y phục cho tiệc cưới của Nước Trời không thể dệt bằng những giá trị trần tục, nhưng chỉ được kết tinh của ân huệ Thánh Thần. Y phục đó không ai có thể vay mượn, không thể mua bán đổi chác, mà chỉ được xây dựng, vun trồng bằng tình bác ái, lòng bao dung và một cuộc đời hiến thân phục vụ trong Thánh Thần.
Lạy Chúa, cuộc đời tục lụy chúng con vất vả lầm than, xin giúp cho mỗi người chúng con biết sống cho những thực tại Nước Trời, để dù mỗi ngày lầm lũi với thế gian, lây lất với cuộc đời, vẫn mặn mà thiết tha với con người, mắt hướng về Ngôi Lời vĩnh cửu. Amen.











