Ngày 09/06 – CHÚA THÁNH THẦN, NIỀM VUI BẤT DIỆT

0
327

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là niềm vui chứa chan, Ngài tuôn đổ ánh sáng chói chang vào trong từng tạo vật. Trái đất này là một bài ca hân hoan được cất lên như những dòng thác sự sống từ tình yêu trổi vượt của Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, xin chạm vào nội tâm con cùng với ân sủng Ngài để con có thể tham dự vào nguồn hạnh phúc đó.

Xin tỏ cho con thấy vẻ xinh đẹp trong những sự vật bé nhỏ.

Lạy Chúa Thánh Thần sự sống, con cảm tạ Ngài vì nước, vì ánh sáng, các sắc màu, cảm giác của làn da, tiếng nói của bạn bè, bàn tay, bầu trời, dòng máu luôn tuôn chảy và duy trì sự sống cho con. Xin dạy con luôn không ngừng tìm kiếm điều gì đó trong cuộc sống.

Bởi vì, có sự sống là có hy vọng. Mỗi ngày trẻ em được sinh ra, mỗi ngày có thể xuất hiện một vị thánh, một hiền nhân, một anh hùng, và tình yêu làm chúng ta bất ngờ ở bất kỳ góc khuất nào.

Lạy Thiên Chúa tình yêu xin thức tỉnh nội tâm con tình yêu mãnh liệt vào Ngài, để con kiếm tìm Ngài với trái tim nồng cháy, để con được hạnh phúc trong tình thân hữu của Ngài, và mỗi đêm được nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Ngài với nụ cười trên môi.

Lạy Chúa Thánh Thần xin tỏ cho con thấy những điều kỳ diệu của tình yêu Ngài để Ngài có thể là niềm vui thỏa của con, kho tàng của con, thành bữa tiệc hạnh phúc của con. Con vui sướng trong sự vô hạn và vinh quang của Ngài.

Xin giúp con nếm thử niềm vui  của Chúa Giêsu Phục sinh. Xin ban cho con sức mạnh của ân sủng Ngài để tất cả con người con sẽ thành chứng nhân của niềm vui cho Ngài. Amen.”

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

*Nguồn: ĐGM.  Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.

Bài trướcNgày 08/06 – MỖI NGƯỜI LÀ CHI THỂ CỦA CHÚA KITÔ TRONG GIÁO HỘI
Bài tiếp theoNgày 10/06 – CHÚA THÁNH THẦN THANH TẨY TÂM HỒN TA