Ngày 06/06 – BƯỚC ĐI THEO SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA THÁNH THẦN

0
223

Tôi tự hỏi: Tôi không thích gì về bản thân mình? Tôi cảm thấy bị mất phương hướng hoặc chưa phù hợp chỗ nào trong cuộc đời mình? Tôi phải cố giấu giếm điều gì trong mắt người khác? Điều gì mà tôi không thể nhận ra nơi bản thân mình, thậm chí không muốn nhớ tới?

Bước đầu tiên là khẩn cầu Chúa Thánh Thần để có thể nhìn ra nó, cố gắng nhận ra nó và đối diện với nó. Sau đó, từ từ chấp nhận nó như một phần của cuộc sống và đối thoại với Chúa Thánh Thần về điều đó. Nếu bạn thật sự đối thoại với Ngài thì bạn có thể nói với Ngài rằng bạn muốn giải thoát mình khỏi điều đó, như vậy bạn đã bắt đầu con đường giải thoát. Điều cần thiết là bạn phải cầu xin Ngài mỗi ngày và bắt đầu thử từng chút một để thay đổi.

Cố gắng luyện tập những nhân đức để đối phó với những thứ mà bạn không thích. Đừng nản lòng nếu bạn lại vấp ngã, nếu cứ bước tiến lại một bước lùi. Điều đó sẽ xảy ra cho đến khi bạn thuyết phục bản thân rằng tốt hơn là sống theo một cách mới và cảm thấy thoải mái với cuộc sống mới đó. Để thúc đẩy bạn thực hiện các bước đó, bạn nên tự hỏi mình một cách chân thành: Tôi muốn thăng tiến điều gì trong tôi? Tôi muốn đi đâu? Tôi muốn đạt được phong cách sống nào?

Nhưng điều cũng rất cần thiết là bạn phải cầu xin ánh sáng Chúa Thánh Thần để Ngài giúp bạn nhận ra điều gì bạn nên là. Không ai biết rõ hơn Ngài những gì mỗi người trong chúng ta phải trở thành, bản sắc duy nhất, không thể lặp lại, không ai có thể sao chép được. Vì vậy, thật tuyệt vời khi dừng lại để cầu xin ánh sáng của Chúa Thánh Thần, để nhìn ra mình thật sự là ai và có thể thành người như thế nào:

“Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,

xin Ngài đừng để con tủi nhục,

đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,

lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.

 Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài

và bảo ban dạy dỗ,

vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

Sớm hôm con những cậy trông Ngài,

bởi vì Ngài nhân ái” (Tv 25,1-2.4-5).

Bài trướcTHÁNH THỂ – QUÀ TẶNG (6/6, CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA)
Bài tiếp theoNgày 07/06 – TRAO BAN VÀ LÃNH NHẬN