Tin Mừng: Mt 9, 14-17
“Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, [Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô,] các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.
Suy Niệm:
SỰ PHÁN XÉT (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Xuân Thành, SVD)
hững ai có đức tin đều đồng ý rằng con người không bao giờ hoàn hảo, chỉ có Thiên Chúa mới hoàn hảo. Như thế, chúng ta thừa nhận mình đầy khiếm khuyết và bất toàn. Vậy, ta có tư cách gì để phán xét người khác, hay lấy chính mình làm tiêu chuẩn cho mọi sự?
Tin Mừng hôm nay cho ta một hình ảnh cụ thể về những người tự xem mình là tiêu chuẩn, là thước đo để lên án và đánh giá người khác. Họ thắc mắc: “Tại sao chúng tôi và những người Pharisêu ăn chay, mà các môn đệ của ông lại không ăn chay?” Qua lời nói ấy, họ không chỉ thể hiện rằng mình là những người đạo đức, mà còn ngầm đặt nghi vấn về lòng trung thành với luật Môsê nơi các môn đệ Đức Giêsu. Đáp lại thái độ đó, Đức Giêsu không phê phán hay lên án họ. Người mặc khải rằng chính Người là chàng rể của Tân Ước, là Đấng Cứu Chuộc đã đến với nhân loại, là nguồn vui đang hiện diện cùng các môn đệ. Vì thế, việc đòi hỏi họ ăn chay vào thời điểm ấy là không hợp lý. Chỉ khi nào Người bị đem đi, lúc đó việc ăn chay mới trở nên thích hợp.
Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta vô tình đặt những việc mình làm thành tiêu chuẩn và đòi hỏi người khác phải làm theo. Chẳng hạn, chúng ta lấy việc mình đi hành hương nơi này, nơi kia, hay việc giữ chay thường xuyên để rồi tự thấy mình đạo đức hơn người khác. Tuy nhiên, ta không thực sự hiểu hoàn cảnh và lòng mộ mến của họ đối với Chúa. Chúng ta không nên lên án hay dò xét bất kỳ ai, vì đó là quyền của Chúa, và chính bản thân ta chưa chắc đã tốt lành hơn họ. Đôi khi, với cái nhìn chủ quan, ta dễ dàng đưa ra những xét đoán sai lạc, gây hậu quả nghiêm trọng. Chúa Giêsu cũng đã từng dạy rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”.
Lạy Chúa, xin tăng thêm sự hiểu biết và lòng khiêm nhường cho chúng con để chúng con hạ mình trước Chúa, đồng thời tránh đi sự xét đoán tha nhân. Amen.











