Câu chuyện ĐỨC MẸ TRUYỀN GIÁO – chân dung, nguồn gốc và ý nghĩa

0
228

(Đôi nét về bức tượng Đức Mẹ mới trong khuôn viên Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam)

✍️ Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD tổng hợp

Vào ngày 9/9/2025, trong dịp Bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 150 năm thành lập Dòng Ngôi Lời (1875-2025), trước sự hiệp thông cầu nguyện và chứng kiến của gần 2.000 tín hữu, Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giám mục Giáo phận Nha Trang, đã làm phép bức tượng Đức Mẹ truyền giáo, cao 4 mét, trong khuôn viên của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam. Sau đây là đôi nét về nguồn gốc và ý nghĩa của bức tượng.

  1.  Khởi đi từ cha Thánh Arnold Janssen – Đấng Sáng Lập Dòng Ngôi Lời (SVD)[1]

Lòng tôn kính của thánh Arnold đối với Đức Maria, vốn được thế hệ tiên khởi thực hành một cách sốt sắng, là một di sản quý giá trong kho tàng linh đạo của Dòng Ngôi Lời. Với tư cách là Thân mẫu của Ngôi Lời Nhập Thể và là Hiền thê của Chúa Thánh Thần, Mẹ dạy cho chúng ta biết cách làm sao để sinh hoa kết quả và sáng tạo khi phục vụ truyền giáo.

Đức Trinh Nữ Maria đã đồng hành với Cha Arnold trong suốt cuộc đời. Ngài đã phó thác việc thành lập Hội Dòng cho sự chăm sóc và bảo vệ đầy yêu thương của Mẹ, khi chọn lễ Sinh nhật Đức Maria (ngày 8 tháng 9 năm 1875) làm ngày khai mạc chính thức của Ngôi Nhà Truyền giáo tại Steyl. Ngôi nhà này là người con của Đức Maria, và vì thế, Mẹ được coi là người mẹ của Hội Dòng. Ngoài ra, hai dòng Nữ (là Dòng Nữ tỳ Thánh Linh truyền giáo và Dòng Nữ tỳ Thánh Linh chiêm niệm) cũng được thành lập vào ngày lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (ngày 8 tháng 12 năm 1889 và 1896). 

  1. Nguồn gốc bức ảnh

Bức ảnh Đức Mẹ Truyền giáo (Madonna of the Mission) từ Cơ sở Truyền giáo thánh Wendel của Dòng Ngôi Lời tại Đức được vẽ bởi họa sĩ Matthäus Schiestl và được đề cập trong cuốn sử biên House Chronicle năm 1932. Sau chuyến truyền giáo và dừng chân tại Tây Ban Nha, linh mục Antolin Uy, SVD đã thấy bức họa Schutzmantelmadona (Đức Mẹ Phù Hộ) với các trẻ em này. Rồi cha Uy cũng đã thấy một phiên bản khác là Đức Mẹ với những nhà truyền giáo đến từ các quốc gia trên thế giới. Đến năm 1985, Cha Uy đã đặt Nữ tu Eliesea Quinto (thuộc dòng Nữ Phan Sinh Truyền giáo Đức Mẹ) vẽ bức Đức Mẹ này cùng với thánh Arnold Janssen và thánh Giuse Freinademet, thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, hình ảnh của các nữ tu hai dòng nữ kể trên đứng chung quanh, còn một số thành phần giáo dân và các trẻ em đứng dưới tà áo Đức Mẹ. Bức họa này đang được trưng bày tại Chủng viện Truyền giáo của Dòng Ngôi Lời ở Tagaytay, Philippines.

  1. Mầu nhiệm sứ vụ và Đức Mẹ truyền giáo[2]

Một hình thức tôn kính Đức Maria độc đáo nhằm tôn vinh Đức Mẹ truyền giáo đã được Dòng Ngôi Lời phát triển và giới thiệu với tên gọi “Mầu nhiệm Sứ vụ” (The Mysteries of Mission) vào ngày 20/10/2020, ngày Khánh nhật Truyền giáo Thế giới trong Năm Mân Côi (được công bố bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II)[3]. Các mầu nhiệm này được hình thành như một lời mời gọi chiêm niệm sâu sắc hơn và khiêm nhường hơn để xin Chúa, qua Đức Mẹ, dẫn dắt mọi người khơi dậy tinh thần của tất cả các nhà truyền giáo trên toàn thế giới và làm phong phú thêm linh đạo sứ vụ của họ.

Dưới đây là Năm Mầu nhiệm Sứ vụ: [Liên kết đến Mầu nhiệm Sứ vụ]

      1. Ngôi Lời Nhập Thể
      2. Chúa Hiển Linh
      3. Chúa Giêsu kêu gọi Mười Hai Tông Đồ
      4. Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ
      5. Chúa Giêsu sai các môn đệ đi vào thế giới thực thi sứ vụ truyền giáo

Như tâm tình thỏ thẻ cùng Mẹ hiền, Mầu nhiệm Sứ vụ của chuỗi Mân Côi được đọc vào mỗi thứ Ba để tôn vinh Đức Mẹ truyền giáo và cũng được đọc trong tháng Mười — tháng Mân Côi và truyền giáo — đặc biệt vào ngày “Khánh nhật Truyền giáo Thế giới”, “Tuần bát nhật cầu cho Hiệp nhất Kitô giáo”, “Tuần lễ nhận thức về Ơn gọi”, “Tuần lễ Truyền giáo”, vào một số ngày lễ về chủ đề truyền giáo.[4]

  1. Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam tôn kính Đức Mẹ truyền giáo

Đức Mẹ là Ngôi Sao truyền giáo, với cử chỉ “vội vã lên đường” (Lc 1,39), Đức Mẹ đã nêu gương trung thành phục vụ Ngôi Lời và đem Chúa đến cho mọi người. Chúng ta hãy tôn kính Đức Maria truyền giáo và cầu nguyện cho tinh thần truyền giáo hăng say của mọi Kitô hữu trên khắp thế giới, đặc biệt cầu nguyện và xin ơn bình an cho những nhà truyền giáo đang hoạt động tại những vùng chiến tranh, nghèo đói, và bị bách hại. Xin Đức Mẹ bảo vệ con cái Mẹ, những người con loan báo Tin Mừng khắp nơi, đang nép bên tà áo Mẹ hiền.

Chú thích:

[1] Andrzej Miotk, SVD, Untiring Missionary of the Word and the Spirit (2022), tập 1, trang 302-308.

[2] Phần này được dịch một phần từ trang: https://pintakasiph.wordpress.com/2020/08/27/our-lady-of-the-mission-of-tagaytay-mother-and-queen-of-missions/

[3] Trước đó, ĐGH Gioan Phaolô II cũng đã giới thiệu Năm Sự Sáng của Thánh George Preca người Malta.

[4] Như: lễ Hiển Linh, các ngày lễ của các tông đồ và các thánh truyền giáo, các vị tử đạo và các tôi tớ diễm phúc của Thiên Chúa như: lễ Thánh Arnold Janssen (15 tháng 1), Thánh Giuse Freinademetz (29 tháng 1), Chân phước Maria Helena Stollenwerk (28 tháng 11), Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Bổn mạng các xứ truyền giáo (1 tháng 10), Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn mạng các xứ truyền giáo (3 tháng 12).

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 3 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 3 TN)