Hiệp Nhất Trong Thánh Thần: Đa Dạng Làm Phong Phú, Liên Văn Hóa Đem Lại Biến Đổi

0
11

Bài giảng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (08/06/2025) của Cha Anselmo R. Ribeiro, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Ngôi Lời, tại Missionshaus St Gabriel, Áo.

Chúa Thánh Thần không xóa bỏ sự khác biệt của chúng ta, nhưng nói qua chính những khác biệt ấy. Trong lễ Hiện Xuống này, chúng ta cử hành một Giáo Hội được khai sinh không trong sự đồng nhất, mà trong sự đa dạng. Tính liên văn hóa không phải là một thách đố cần vượt qua—mà là một hồng ân làm phong phú và biến đổi. Được hiệp nhất trong Thánh Thần, chúng ta được sai đi như một thân thể duy nhất.

Bài đọc: Cv 2,1-11; Tv 103(104); 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta cử hành lễ Hiện Xuống, lễ mừng sự ngự đến của Chúa Thánh Thần, Đấng ban sức sống, quy tụ, sai đi và biến đổi. Đây là ngày Giáo Hội được khai sinh—không phải như một tổ chức đồng nhất và khép kín, mà như một thực thể sống động, cởi mở và phong phú trong sự khác biệt sâu xa.

Trong sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta chứng kiến một dấu lạ tuyệt vời:

“Mỗi người đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình.” (Cv 2,6)

Dân chúng từ khắp nơi trong thế giới thời ấy—người Parthe, Mêđi, Êlam, Rôma, người Crète, Ả Rập…—đều nghe Tin Mừng bằng chính ngôn ngữ của họ. Chúa Thánh Thần không làm cho các ngôn ngữ trở nên đồng nhất, mà trân trọng từng tiếng nói một. Điều này mạc khải cho chúng ta một chân lý nền tảng: Thiên Chúa truyền đạt qua sự đa dạng, chứ không bất chấp nó.

Đa Dạng Là Hồng Ân Từ Thiên Chúa

Thánh Thần không xóa bỏ khác biệt. Ngài đón nhận, sắp xếp và biến đổi sự khác biệt ấy thành sự phong phú. Sự hiệp thông Kitô giáo đích thực không đòi hỏi mọi người phải suy nghĩ, nói năng hay sống giống nhau, mà là mỗi người nhận ra nơi người khác là anh chị em cũng được Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong.

Trong thế giới hôm nay—với toàn cầu hóa và di dân—thực tại của chúng ta ngày càng mang tính liên văn hóa. Trong các cộng đoàn của chúng ta có người Mỹ Latinh, người Phi Châu, người Á Châu, người Âu Châu. Cũng có sự đa dạng về giới tính, thế hệ, lối sống và kinh nghiệm. Lễ Hiện Xuống mời gọi chúng ta cử hành sự phong phú ấy như là dấu chỉ Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta.

Liên Văn Hóa: Con Đường Đến Với Sứ Vụ

Liên văn hóa không chỉ là sống cạnh nhau. Đó là học hỏi lẫn nhau, là để cho văn hóa của người khác làm phong phú đức tin của mình. Giáo Hội chỉ thực sự mang tính truyền giáo nếu biết lắng nghe và học hỏi nơi các dân tộc, ngôn ngữ và nền văn hóa.

Chúa Giêsu phục sinh đã sai các môn đệ với lời:

“Bình an cho anh em. Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Người thổi hơi và nói: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.’” (Ga 20,21-22)

Hồng ân của Thánh Thần bao gồm hai khoảnh khắc: được tràn đầy bình an và được sai đi đến với người khác, những người khác biệt với chính mình.

Sự ra đi ấy, thấm đượm Bình An và Thần Khí Thiên Chúa, chúng ta gọi là sứ vụ. Và sứ vụ ấy không được thực hiện bằng những lời nói mà người khác không hiểu, mà bằng những cử chỉ đón tiếp, lắng nghe và tôn trọng. Sứ vụ của Thánh Thần không phải là thống trị, nhưng là xây cầu nối giữa các dân tộc khác nhau.

Một Thân Thể, Nhiều Chi Thể

Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta:

“Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí.” (1 Cr 12,4)

Hình ảnh thân thể giúp ta hiểu rằng sự hiệp nhất của Giáo Hội không phải là đồng dạng, mà là sự hòa hợp giữa các khác biệt. Khi chúng ta loại trừ một nền văn hóa nào đó, là chúng ta từ chối một phần của Thân Thể Đức Kitô.

Tại ngôi nhà này, chúng ta cử hành lễ Hiện Xuống trong Năm Thánh Kỷ Niệm Dòng Ngôi Lời. Là một cộng đoàn truyền giáo, chúng ta đã xây dựng một hành trình 150 năm, quy tụ nhiều người và nhiều đặc sủng. Mục đích là để làm chứng cho Tin Mừng, như ánh sáng cho muôn dân và là ngọn đèn soi bước chân ta. Dù chúng ta là nhiều, chúng ta vẫn tìm cách, qua chính đời sống mình, làm chứng cho sự hiệp nhất có thể đạt được và sự hiệp thông là điều đáng ước mong. Thánh Arnold Janssen đã khẳng định rằng chính Chúa Thánh Thần là Đấng sáng lập thực sự của công trình truyền giáo của chúng ta, và những hoa trái thu hoạch được qua năm tháng đã chứng thực điều này.

Kết Luận

Anh chị em thân mến, cử hành lễ Hiện Xuống là mở lòng ra cho Thánh Thần Đấng hiệp nhất chúng ta trong sự đa dạng. Là để cho người khác—với ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa của họ—mặc khải cho ta điều gì đó mới mẻ về Thiên Chúa. Thánh Thần thổi vào nơi Ngài muốn—và hôm nay Ngài đang thổi qua những luồng gió của tính liên văn hóa, mời gọi một Giáo Hội nói mọi ngôn ngữ, lắng nghe mọi tiếng nói và đón nhận mọi khuôn mặt của Thiên Chúa trong thế giới này.

Ước chi chúng ta, như các môn đệ trong căn phòng Tiệc Ly, được tràn đầy Thánh Thần, được sai đến với thế giới để loan báo Tin Mừng—một Tin Mừng nói mọi ngôn ngữ và tôn trọng mọi nền văn hóa. Amen.

Cha Bề Trên Tổng Quyền Anselmo R. Ribeiro, SVD

Truyền Thông Ngôi Lời Việt Nam biên dịch từ: https://svdcuria.org/svd-generalate/united-by-the-spirit-diversity-that-enriches-interculturality-that-transforms/

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm ABC)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Đức Maria – Mẹ của Hội Thánh)