✍️Ban truyền thông Giáo xứ Mỹ Thanh
“ Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” ( 1 Thê – xa – lô – ni – ca 5,18)
Trong tình yêu thương của Thiên Chúa và sự hiệp nhất trong Đức tin, Giáo họ Thịnh Sơn thuộc Giáo xứ Mỹ Thanh xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Cha, quý Thầy Dòng Ngôi Lời (SVD) – những người mục tử nhân lành luôn âm thầm đồng hành, nâng đỡ và trao ban yêu thương đến bà con giáo dân, cách riêng là các em thiếu nhi vùng đồng bào Raglai thân yêu.
Những món quà nhỏ, những buổi sinh hoạt đầy tiếng cười mà quý Cha, quý Thầy mang đến không chỉ giúp các em vui hơn, mà còn là lời nhắc nhở đầy yêu thương rằng: các em không hề bị quên lãng hay phân biệt, mà luôn được đón nhận và yêu thương trong đại gia đình Hội Thánh.
Tình thương của quý Cha, quý Thầy là món quà lớn đối với cộng đoàn chúng con – giữa vùng đất còn nhiều thiếu thốn này.
Chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã gửi đến cho cộng đoàn những vị mục tử, những tu sĩ và chủng sinh đầy lòng nhân ái.
Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu, ban muôn ơn lành thiêng liêng trên quý Cha, quý Thầy trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, nhất là nơi các vùng đất còn nhiều thiệt thòi như chúng con.
(Bích Hoàng)












