Với tinh thần của Năm Thánh 2025, ngày 21/12 vừa qua, cộng đoàn Triết học Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam cùng với Văn phòng JPIC (chuyên về Phát triển nhân sinh và Bảo vệ môi trường) của Tỉnh Dòng đã cùng nhau tổ chức “Chương Trình Hơi Ấm Tình Người” cho những người nghèo và những người khuyết tật làm nghề bán vé số thuộc khu vực quận Gò Vấp và quận 12 (Tp. Hồ Chí Minh). Họ là những con người đang ngày ngày mưu sinh trên những nẻo đường, chịu nắng, gió, mưa dầm để kiếm từng đồng bạc lẻ.
Giáng Sinh không chỉ là dịp để “nhận” mà còn là cơ hội để “cho”. Chúa Giêsu đã giáng trần trong máng cỏ nghèo hèn, chính Ngài đã tự nguyện trở thành người thấp hèn nhất để đồng hành cùng mọi người, nhất là những người bé mọn. Mong rằng 120 phần quà nhỏ mà mọi người đến nhận dịp này sẽ là dấu chỉ của tình yêu và sự quan tâm, để mỗi người thấy rằng không ai đơn độc trên hành trình cuộc sống. Hơi ấm Giáng Sinh không thể được sưởi nóng nếu thiếu sự đồng hành của tất cả mọi người. Hãy cùng nhau lan tỏa và thực hành thông điệp Chúa Giêsu dạy: “Bất cứ điều gì các con làm cho một trong những người bé nhỏ nhất trong số những người anh em này của Ta, là các con đã làm cho chính Ta” (x. Mt 25,40).
Mừng Chúa Giáng Sinh và Chúc Mừng Năm Mới tất cả mọi người!
—Truyền thông CĐ. Triết, Học viện Ngôi Lời—