Cộng Đoàn Nhà Chính Và Hạt Cao Nguyên Tĩnh Tâm Năm

0
307

Bằng giờ Chầu Thánh Thể khai mạc tối hôm trước và Thánh lễ Chúa Thánh Thần ngày hôm sau (26/05/2020), Cộng đoàn Nhà Chính Nha Trang và Hạt Cao Nguyên đã bước vào những ngày Tĩnh Tâm Năm. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc, cha Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD đã mời gọi cộng đoàn tìm đến Thiên Chúa là “điểm” (the point) của mọi sự. Cha Phêrô mời gọi rằng trong suốt năm qua, chúng ta đã nói nhiều về Chúa và về nhau, thì dịp này chúng ta hãy nói với Chúa và với nhau để tìm lại những mối tương quan đúng của tình Chúa và tình người. Những bài giảng của cha Phêrô tập trung vào những ý sau:

– Hãy dám “nghĩ khác” đi để tìm lối đi riêng mới cho chính mình và từ trong linh đạo của Hội Dòng, từ đó tìm ra lối “hội nhập văn hóa” thích hợp và con đường “nên thánh” trong việc rao giảng Tin Mừng hiệu quả hơn.

– Những khác biệt về cách hiểu con người giữa Đông và Tây, giữa Kitô giáo và người Việt cũng ảnh hưởng đến “cấu trúc lương tâm” được hình thành trong dòng lịch sử. Đạo đức sinh hoạt và niềm xác tín cá nhân có một khoảng cách lớn.

– Chúng ta cần sống linh đạo Chúa Ba Ngôi với sự hài hòa của mối tương quan liên nhân vị (của cá nhân và cộng đoàn): tức là làm thăng hoa cá nhân hòa điệu với đời sống chung, các nhân vị khác biệt nhưng vẫn là một, hay “nhất tâm đa diện” theo cách nói của Dòng Ngôi Lời.

– Từ thánh Giuse là mẫu người thinh lặng, chúng ta hãy bắt chước ngài để học cách lắng nghe tiếng Chúa bằng tâm hồn nhạy bén, và để biết sống cân bằng ơn gọi hoạt động truyền giáo đi đôi với tinh thần chiêm niệm.

– Sống sự thật là một thách đố lớn cho chúng ta. Mùa dịch COVID-19 đã vén mở những “mặt nạ vô hình” mà chúng ta có thể đã đeo trước rất lâu “để diễn” từ rất sớm; mặt nạ ấy do “cơ chế tội lỗi” núp đằng sau tâm lý sợ hãi và văn hóa sĩ diện.

– Thiên Chúa luôn nhìn chúng ta không biết mệt mỏi bằng ánh mắt xót thương, vậy chúng ta hãy học và dành thời gian chiêm ngắm Chúa để hình ảnh của Ngài in sâu vào trong tâm trí. Từ đó, chúng ta biết cách phục vụ đẹp và ý nghĩa nhất từ cái nhìn biết bao dung và đổi mới.

Những ngày tĩnh tâm đã kết thúc bằng những phút Chầu Thánh Thể tạ ơn và sau đó là bữa tối bế mạc để tiễn các anh em có bài sai đi về nhiệm sở mới.

 

 

Nguyên Vũ (Cộng Tác Viên Truyền Thông Tỉnh Dòng)

 

 

Bài trướcChỉ với trái tim Người ta mới nhìn thấy rõ thấy đúng!
Bài tiếp theoTâm Tình Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.