CẢM TẠ

0
360

CẢM TẠ

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý thân bằng quyến thuộc, và Toàn thể Quý Ông Bà Anh Chị Em

Con xin thay lời cho Bà Nội, cho Ba của Con, và toàn thể gia đình, gia tộc họ Đỗ xin chân thành cảm tạ tri ân:

  • Thiên Chúa đã ban cho cụ ông Phaolô Đỗ Văn Chương (ông Phúc) của chúng con hành trình 93 năm trên dương thế
  • Quý Cha đồng hương vùng Cái Sắn đã đến viếng linh cữu và đồng tế trong Thánh Lễ an táng sáng ngày 05/11/2022 để cầu nguyện cho ông Phaolô
  • Quý Cha và Quý Thầy Dòng Ngôi Lời đã gửi lời an ủi, thăm hỏi và dâng lễ cầu nguyện cho ông Phaolô
  • Quý Tu sĩ nam nữ đã đến phân ưu, cầu nguyện và hiện diện trong Thánh Lễ an táng.
  • Quý Ông Bà sui gia và Quý thân bằng quyến thuộc xa gần
  • Quý khách, các hội đoàn từ các tỉnh Miền Tây và từ Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn,…
  • Quý hội viên Hội Tận Hiến, Hội Legio Maria, Hội người cao tuổi,…
  • Đặc biệt Cha xứ Laurensô, Giáo xứ Kim An đã luôn quan tâm, hướng dẫn nhiều việc từ lúc ông đau bệnh cho đến ngày hôm nay, để thánh lễ được diễn ra suôn sẻ.
  • Bà con giáo dân và Quý Ban ngành đoàn thể Giáo họ An Dũng, Giáo xứ Kim An; đặc biệt là Ban hành giáo, Ca đoàn Giáo họ An Dũng, Quý bà hiền mẫu,…
  • Quý Ông Bà Cố của Dòng Ngôi Lời thuộc vùng Miền Tây
  • Hội kèn Giáo xứ Kênh Rivera
  • Dịch vụ tang lễ Vạn Phúc, Kênh E2
  • Quý y sĩ và bác sĩ
  • Chính quyền xã Thạnh An đã đến viếng linh cữu và tạo điều kiện cho việc tổ chức tang lễ.
  • Quý thân nhân và bạn hữu có liên đới với ông Phaolô và gia tộc ở trong nước và nước ngoài đã thăm hỏi, gửi vòng hoa, và hiệp thông cầu nguyện.
  • Và tất cả những ai đã đóng góp âm thầm mà chúng con chưa thể kể tên. Xin Chúa nhân lành trả công cho tất cả Quý vị.

Từ sự hiện diện và giúp đỡ của Quý vị tiễn đưa ông Phaolô đến nơi an nghỉ cuối cùng, nguyện cho hồng phúc mà tang gia chúng con nhận được, cũng xin dâng lên Chúa để xin Ngài thương xót và đón nhận ông Phaolô vào Nước Trời.

Xin Quý vị cũng niệm tình tha thứ cho ông Phaolô, và tha thứ cho chúng con trong lúc tang gia bối rối.

Tang gia đồng tri ân và cảm tạ.

Thay mặt gia tộc: Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD

 

 

 

==============================

==========================

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm C (Lc 20,27-40)
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, Năm C  (Lc 21,5-19)