Tin Mừng: Mt 9, 1-8
“Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng “Tội con được tha rồi”, hay nói “Hãy chỗi dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.
Suy niệm:
CON NGƯỜI CÓ QUYỀN THA TỘI (Lm. Micae Trần Quốc Thạch, SVD)
Thiên Chúa là Đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, Người đến với con người để yêu thương, chữa lành và ban ơn cứu độ. Vì thế, Tin Mừng hôm nay cho ta thấy mối tương quan sống động giữa đức tin, ơn tha thứ trong tâm hồn và sự chữa lành nơi thể xác.
Dưới cái nhìn của người Do Thái, thì người bị bất toại là có sự liên hệ giữa tội lỗi với bệnh tật của anh ta. Nên cùng với việc chữa bệnh cho anh, Chúa Giêsu đã tuyên bố tha tội cho anh trước: “này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!” (Mt 9,2). Dù họ công nhận bệnh tật là hậu quả nhãn tiền của tội lỗi, nhưng họ lại cho là Chúa Giêsu nói phạm thượng. Chính thái độ cứng cỏi và ngoan cố đối với Chúa, họ đã đóng chặt cánh cửa tâm hồn, không thể hoán cải và giao hòa bên trong; cũng chẳng được chữa lành nơi lối sống chân thành bên ngoài.
Với xu hướng xã hội hôm nay, nhiều bạn trẻ đang đề cao nhu cầu tìm kiếm sự “chữa lành” cho bản thân. Bởi vì có rất nhiều tổn thương lớn nhỏ trong cuộc sống vội vã này. Dù với nhiều cách thế “chữa lành” khác nhau, người ta sẽ không thực sự có thể “chữa lành” tâm hồn bằng những phương thế của con người. Bởi vì tội lỗi, đau khổ và sự chết luôn gắn liền với thân phận con người. Và như thế, sự chữa lành đích thực vẫn là chữa lành mối tương quan nội tại giữa mình với Thiên Chúa, với tha nhân, với vũ trụ và với chính mình. Bao lâu thiếu sự hài hòa trong những mối tương quan nền tảng này, thì bấy lâu những bất ổn, tổn thương vẫn còn đó, và bất an là không thể tránh khỏi.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con dám can đảm để cho Chúa chữa lành vết thương và bệnh tật trong tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Nhờ đó, chúng con sẽ được tự do để an vui bước theo Chúa và chân thành phục vụ tha nhân. Amen.











