♦ Giuse Hồ Xuân Hương
Tin mừng theo thánh Luca
Da-ca[1] tư tế thuộc nhà Aron
Bà Elisabet hiếm con
Cả hai người lại cũng còn cao niên
Bắt thăm ông được vào đền
Dâng hương kính Chúa đền bù tội dân
Bỗng đâu có một sứ thần
Da-ca lo sợ thất thần vía kinh
Thiên sứ:
Thiên Chúa nhậm lời ông xin
Gio-an tên cháu, bóng hình Êli
Dọn đường cho Chúa bước đi
Một lòng trung tín hiểm nguy chẳng sờn
Da-ca-ri-a:
Da-ca bối rối chập chờn
Lời ngài khó hiểu tôi hờn tôi nghi
Vì tôi chẳng trẻ trung chi
Sức đi chẳng nổi tính gì có con
Bà tôi cũng chẳng còn son
Tuổi già hiếm muộn có con lạ đời
Thiên sứ:
Thì này cho đến mãn thời
Bà sinh ông mới mở lời ngợi khen
———————-
Gap-ri-en lại đến một phường
Vừa gặp trinh nữ liền tường trình ngay
Gariel:
Hỡi bà hạnh phúc vui thay
Thánh Thần Thiên Chúa rợp bay trên bà
Hài nhi Cứu Thế sinh ra
Ngôi Hai Thiên Tử gọi là Giê-su
Xua tan bóng tối mịt mù
Ngài là ánh sáng thiên thu rạng ngời
Maria:
Lòng tôi vui sướng không ngơi
Ước gì tôi được như lời truyền tin
Nữ nhi được Chúa đoái nhìn
Một lòng một ý cúi mình Xin Vâng.
______________
Chú thích
[1] “Dacai” = ông Dacaria, tác giả rút ngắn tên gọi để hợp với tứ thơ.