✍️ Tu sĩ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Lâm, SVD
Thời gian là cái mà ta không thể làm cho nó dừng lại được, dù khoa học ngày càng phát triển, nhịp sống ngày càng hối hả thì thời gian vẫn cứ trôi dần đều, không chậm cũng không nhanh hơn dù chỉ là một tích tắc. Nhưng khi nhìn lại quá khứ, tôi cảm giác sao thời gian trôi nhanh vậy. Mới ngày nào đang còn chập chững trên con đường tìm hiểu ơn gọi của mình mà giờ đây tôi đã kết thúc năm thứ nhất Triết học ở Dòng Ngôi Lời. Khi còn là sinh viên, mỗi khi kết thúc năm học, tôi lại có một mùa hè cho riêng mình, một mùa hè để về bên gia đình. Nhưng năm nay tôi có một mùa hè mới, mùa hè đầu tiên với vai trò là tu sĩ Ngôi Lời. Sau khi kết thúc năm học, mỗi anh em chúng tôi được gửi đi thực tập tại một Giáo xứ hay một Cộng đoàn của Tỉnh Dòng. Đây là thời gian để chúng tôi được trải nghiệm về đời sống mục vụ, để học hỏi, thu lượm thêm những kĩ năng, những kiến thức cho hành trang mục vụ truyền giáo của mình. Cuộc hành trình thực tập và học hỏi những kỹ năng mới, nơi vùng đất mới đã thực sự bắt đầu.
Năm nay, tôi được sai đến Giáo xứ Tân Tiến, một Giáo xứ còn non trẻ và giáo dân khá ít ỏi. Đây là vùng đất Cao Nguyên đầy nắng và gió. Giáo xứ thuộc giáo phận Ban Mê Thuột, cách Sài Gòn khoảng 200km và nằm trên địa phận xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Giáo xứ Tân Tiến là một giáo xứ thuộc miền truyền giáo. Giáo xứ có khoảng 750 giáo dân, chia làm 4 giáo họ. Bán kính giáo xứ trải dài khoảng hơn 6km vuông. Các hộ gia đình sống khá rải rác và khá xa với Giáo xứ, cộng thêm những con đường đất đầy bụi và đá chưa kể những ngày trời mưa, giông bão đã làm cho những sinh hoạt thiêng liêng tại Giáo xứ của giáo dân thêm phần khó khăn. Nhà thờ của giáo xứ Tân Tiến có vẻ đơn sơ, nhưng ấm cúng và thoáng mát. Các hộ gia đình ở đây hầu hết là những người di cư từ miền bắc và bà con Việt kiều Campuchia hồi hương. Người giáo dân của giáo xứ Tân Tiến sống bằng các nghề như: trồng trọt, bẫy chim, thợ xây, làm rẫy và một số ít thì buôn bán. Cuộc sống của người dân nơi đây khá bận rộn, nhưng bình dị, không ồn ào và náo động. Bên cạnh cuộc sống vật chất còn thiếu thốn và đơn sơ thì đời sống tinh thần của giáo dân lại nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng. Giáo xứ Tân Tiến là vùng đất màu mỡ cho việc truyền giáo vì số lượng tín hữu ở đây còn thưa thớt, và số lượng người chưa nhận biết Chúa còn rất nhiều. Vì thế, đây là cơ hội để mọi người tiếp cận và giới thiệu Chúa ngang qua cách sống và gương sáng của người Kitô hữu, nhất là của các nhà truyền giáo.
Đây là lần đầu tiên tôi được đi giúp hè và đặt chân tới núi rừng Cao Nguyên nhưng tôi không mấy xa lạ vì sự chào đón nhiệt tình, thân ái từ cha xứ Trần Niên, thầy xứ Văn Quang, các em thiếu nhi và toàn thể bà con giáo dân dành cho hai anh em chúng tôi. Họ làm cho tôi cảm thấy thân thương và gần gũi như người nhà. Năm nay, tôi rất vui mừng khi có thêm sự đồng hành của thầy Lực, thầy là đàn anh quan tâm, chia sẻ những kinh nghiệm, nâng đỡ tôi trong mọi công việc. Công việc chính của tôi là dạy Anh Văn, luyện đàn cơ bản, sinh hoạt cho thiếu nhi, hướng dẫn, tổ chức trại hè cho các em thiếu nhi, giới hiền mẫu và đào tạo các em lễ sinh. Bên cạnh đó, vào thời gian khác, tôi tranh thủ làm thêm vườn, nấu ăn, đi thăm bà con giáo dân và tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho các em thiếu nhi cũng như cho các hội đoàn của giáo xứ.
Đây là lần mục vụ hè đầu tiên của tôi, nơi đây đã để lại cho tôi nhiều dấu ấn và những kỉ niệm tốt đẹp. Thiếu nhi ở giáo xứ chỉ vỏn vẹn khoảng 120 em nhưng tôi rất vui mừng vì có hơn 50 em tham gia khóa học, đặc biệt có nhiều em không phải là người Công giáo. Nhiều phụ huynh hỏi nhỏ tôi: “Thầy ơi ‘không có đạo’ có được học không, mỗi tháng thì đóng bao nhiêu tiền…?” Sau khi nghe tôi bảo ai cũng được học và học miễn phí, thì khuôn mặt gió sương đen nhám của các phụ huynh ánh lên niềm vui. Mỗi lần lên lớp tôi cảm thấy rất vui, vui vì được đồng hành với các em thiếu nhi, được chia sẻ cùng các em một chút kiến thức mà mình đã lĩnh hội trước. Trong các giờ học, tôi không chỉ dạy cho các em kiến thức văn hóa mà còn vui chơi cùng các em và chia sẻ cho các em những mẩu chuyện gương sáng của các thánh. Đồng thời, tôi cũng tận dụng cơ hội này chỉ dạy cho các em những bài học về nhân bản mà hầu như ở các trường học xã hội ít đề cập tới.
Vậy là mùa hè đầu tiên của tôi đã trôi qua, nơi đây đã để lại cho tôi một dấu ấn khó quên, nơi đây giúp tôi nhận ra thứ quý giá hơn cả là tình yêu, tình mến dành cho nhau. Tôi không có tài sản gì cho giáo dân, cho các em thiếu nhi nơi đây, nhưng tôi cho đi nhiệt huyết của mình, cho đi sự quan tâm sẻ chia bằng cả trái tim. Đặc biệt trong ngày chia tay, tôi nhận được tình mến thương mọi người dành cho tôi qua lời chúc, một cái ôm… Qua đây, tôi cảm thấy Chúa luôn gìn giữ, yêu thương và chở che cho tôi. Ngài đã đồng hành với tôi trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Cuối cùng, con xin gửi lời tri ân tới quý cha trong Ban Đào Tạo, quý cha Học viện, đặc biệt là cha Micae Trần Niên, thầy xứ, các em thiếu nhi và toàn thể bà con giáo dân Giáo xứ Tân Tiến đã tạo điều giúp đỡ để con có một mùa hè đầy hồng ân và ý nghĩa. Nguyện xin tình yêu và bình an của Thiên Chúa ở cùng quý Cha và mọi người luôn mãi.
(Giáo xứ Tân Tiến, mùa hè 2024)