Chứng Nhân Ánh Sáng và Mang Niềm Hy Vọng: Lời Mời Gọi Hoán Cải

0
77
✍️ Cha Bề trên Tổng quyền Anselmo Ribeiro
và Ban lãnh đạo Dòng Ngôi Lời

Arnoldus Nota, Tháng 12/2024

Chỉ ít ngày nữa, chúng ta sẽ bước vào Năm Thánh của Giáo Hội, được Đức Thánh Cha tuyên bố, trong năm thánh này chúng ta được mời gọi thắp lại niềm hy vọng. Trong sắc chỉ công bố Năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng: “Niềm hy vọng thì không thất vọng” (Rm 5,5) và “Chúa Thánh Thần, qua sự hiện diện liên lỉ trong Giáo Hội, chiếu giãi ánh sáng hy vọng trong tâm hồn các tín hữu.”

Cũng trong hành trình này, chúng ta cử hành 150 năm thành lập Dòng Ngôi Lời thân yêu của chúng ta. Từ những thực tại và nền văn hóa đa dạng, chúng ta được gọi và được sai đi đến với muôn dân. Trong con đường ơn gọi và sứ vụ truyền giáo này, chúng ta trở thành Dân Thiên Chúa đang bước đi, như Thượng Hội Đồng về Tính Hiệp Hành nhấn mạnh. Chính bởi trong hành trình này và trong sự hiệp thông với người khác mà chúng ta hoàn thành sứ vụ của mình.

“Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8)

Theo cách hiểu của Tổng Tu Nghị thứ 19, một tu sĩ truyền giáo Dòng Ngôi Lời xác định chính mình với ánh sáng của Chúa qua việc được sai đi vào trong những hoàn cảnh tăm tối và hỗn độn. Chúa Kitô, Ánh Sáng của muôn Dân Nước, chiếu sáng qua chúng ta. Bất cứ nơi đâu chúng ta được sai đi, chúng ta phản chiếu ánh sáng này để xua tan đi sự dửng dưng, bất khoan dung và tội lỗi.

Việc làm chứng của chúng ta thể hiện dưới nhiều hình thức. Trong các bối cảnh khác nhau nơi chúng ta phục vụ, chúng ta đáp lại những nhu cầu đang nảy sinh, qua đó, những nhu cầu này trở thành một cách để Thiên Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta. Việc làm chứng này mang tính cộng đồng, vì chúng ta không được sai đi một mình. Chúng ta làm chứng như một Giáo Hội, đồng hành với nhau như những môn đệ. Để đảm bảo những lời nói và hành động của chúng ta đáng tin cậy, chúng ta phải trải qua tiến trình hoán cải.

Hoán cải là một từ mạnh mẽ vang vọng trong thời điểm năm thánh và hiệp hành này, và nó phải chạm đến mỗi một người trong chúng ta. Đây là một tiến trình liên tục, phát xuất bởi việc lắng nghe Tin Mừng. Chúng ta không thể nói về hoán cải nếu không nhận thức được lịch sử cá nhân và cộng đoàn của mình, và càng không thể nếu không nhận ra những sai lầm của mình và tìm kiếm sự sám hối. Hội nghị Hiệp hành khẳng định rằng lời mời gọi cho sứ vụ đồng thời cũng là lời mời gọi hoán cải của toàn thể Giáo Hội.

Sứ vụ chiếu giãi ánh sáng Chúa Kitô và chính bản thân mình trở thành ánh sáng, chỉ có thể được thực hiện nếu chúng ta chân thành đón nhận tiến trình hoán cải này. Bằng cách này, chúng ta làm sống động cách tiếp cận truyền giáo của mình. Đây là đề xuất của Công nghị mà chúng ta cam kết dấn thân trong suốt Tổng Tu Nghị thứ 19 vừa qua (19th GC, #41).

Nói cách khác, làm chứng cho ánh sáng Chúa Kitô liên quan đến cách mà chúng ta sống và tương quan với người khác, với những người xung quanh chúng ta và với tạo vật. Làm chứng hơn là giảng thuyết, đó là lắng nghe và cho phép bản thân chúng ta được biến đổi nhờ tiếng Chúa nói với chúng ta qua những dấu chỉ của thời đại và trong những bối cảnh mà chúng ta sống. “Chúng ta là những người mang lấy ánh sáng và cùng với đó là người tìm kiếm ánh sáng của Chúa Kitô đang soi chiếu nơi mọi người, mọi văn hóa và tất cả tạo vật ở những nơi mà chúng ta phục vụ (19th GC, #33).

Photo: Pixabay.com

“Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng” (Rm 12,12)

Những dấu chỉ mà Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta cũng là cơ hội để chúng ta tái khám phá niềm hy vọng. “Chúng ta, với tư cách là những nhà truyền giáo Dòng Ngôi Lời, là những chứng nhân sống động cho thánh ý của Thiên Chúa: chọn đến với những người bị tổn thương, thêm sức cho họ, và biến đổi họ trở thành những dấu chỉ của hy vọng cho những người bị tổn thương khác” (19th GC, #30).

Hy vọng là thông điệp trọng tâm của Năm Thánh Giáo Hội và đối với chúng ta, Năm Thánh phải là dịp để chúng ta thắp sáng lại niềm hy vọng đó. Chúng ta đã bước đi trong sự suy tư sâu sắc về những tổn thương của thế giới, những tổn thương đó phần nào cũng là của chính chúng ta. Chúng ta nhận ra Thiên Chúa đã sai chúng ta làm chứng nhân. Trong một thế giới đầy những chia rẽ và xung đột thì hy vọng trở nên cần kíp hơn bao giờ hết. Không chỉ là một cảm xúc, hy vọng là một nhân đức phản ánh niềm tín thác vào Thiên Chúa. – Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong sắc chỉ về Năm Thánh rằng: “Hy vọng tạo nên hướng đi, chỉ đường và xác định mục đích của đời sống Kitô hữu”.

Trở thành người mang hy vọng cũng có nghĩa là trở nên thấm nhuần vào trong niềm hy vọng đó. Chúng ta đang đến với những vùng nước sâu hơn và thời gian không ngừng trôi. 150 năm mà chúng ta đang kỷ niệm thúc bách chúng ta hướng đến tương lai. Những mô hình Giáo Hội mà chúng ta đã trải nghiệm, niềm xác tín mà chúng ta đã xây dựng, và những con đường mà chúng ta đã chọn đều phải được kiểm chứng qua thử thách của thời gian. Nhưng hy vọng thì không khuất phục trước những khó khăn, bởi vì hy vọng được cắm rễ sâu trong đức tin, được nuôi dưỡng bằng đức ái, do đó nó thúc đẩy chúng ta tiến bước trong cuộc sống” (Spes non Confundit, số #3). Chúng ta dấn thân cho niềm hy vọng, và chính vì lý do đó, chúng ta hướng về tương lai với sự nhiệt tình.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong tuyên bố Năm Thánh, ngài tha thiết kêu gọi chúng ta tập trung vào những điều tốt lành trong thế giới và không để bị rơi vào cám dỗ bị khuất phục bởi sự dữ và bạo lực. Qua lịch sử 150 năm, chúng ta đã chứng kiến tình yêu của Thiên Chúa trong những thời khắc khó khăn: trong suốt những cuộc chiến tranh, xung đột và bắt bớ. Lúc này, chúng ta được mời gọi tiếp tục cậy trông vào Thiên Chúa và gieo trồng những hạt giống cho tương lai. Chúng ta liên tục dấn thân cho niềm hy vọng và nhìn về phía trước với cảm thức canh tân mục đích của mình.

“Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao?” (Is 43,19)

Sống Năm Thánh là thời gian ân sủng dẫn chúng ta đến nguồn gốc đời sống và sứ vụ của mình: Ngôi Lời. Trong Ngài chúng ta tin tưởng vào đức cậy và đức mến. Đức Giáo Hoàng viết trong sắc chỉ Spes non Confundit rằng:

“Mọi người đều hy vọng. Trong trái tim của mỗi người, niềm hy vọng cư ngụ như một sự khao khát và mong đợi những điều tốt đẹp, ngay cả khi không biết ngày mai sẽ ra sao”. Chúng ta được mời gọi tái khám phá kinh nghiệm sống động về tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu làm dấy lên niềm hy vọng trong trái tim ta. Cuối cùng, chúng ta được kêu gọi làm mới đức tin của mình trong sự hướng dẫn đầy yêu thương của Thiên Chúa ngang qua lịch sử tạo dựng và nhân loại.

Tương lai không đơn thuần chỉ được xây dựng bởi việc lặp lại quá khứ. Chúng ta học từ những gì đã diễn ra, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là sáng tạo nên những điều mới, đặt nền móng vững chắc vào hiện tại, hướng mắt về chân trời mà chúng ta chưa chạm đến.

Cha Tổng Quyền Anselmo Ribeiro và Ban Lãnh đạo Dòng Ngôi Lời

 


(Tu sĩ Giuse Hồ Xuân Hương chuyển ngữ; Linh mục Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD hiệu đính bản dịch. Nguồn: Arnoldus Nota, December 2024, tr. 1-2).

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 2 MV)
Bài tiếp theoCảm nghiệm Mùa Hè Yêu Thương