“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến,
Thiếu Ngài cuộc sống này thật vô nghĩa.
Vì vậy, từ những hồ nghi, sợ hãi, mệt mỏi và yếu đuối,
con muốn kêu cầu Ngài.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến,
để tưới vào những nơi khô cằn,
để tăng cường sức mạnh cho những gì đang yếu đuối,
để chữa lành những gì đang bệnh hoạn.
Xin biến đổi con, phục hồi con,
đổi mới con với sự thân thiện
và hiệu quả của Ngài.
Từ thân phận bé nhỏ này,
con trở nên kẻ ăn mày
luôn nương tựa vào sự trợ giúp của Ngài.
Con khẩn cầu Ngài đến chữa lành sự ích kỷ của con,
sự dễ dãi và chủ nghĩa cá nhân của con.
Xin giải thoát con
khỏi những sự nô lệ làm nguội lạnh nhiệt huyết truyền giáo,
để con có thể sống tinh thần Phúc âm hóa
với niềm hân hoan và lòng can đảm. Amen.”