Ngày 23/4: NGÔI BA THIÊN CHÚA

0
290

 

Một số người cho rằng Chúa Thánh Thần đơn thuần là một năng lượng. Nhưng chúng ta xác tín rằng Kinh Thánh không nói như vậy, Ngài là một Ngôi Vị.

Trong Kinh Thánh, Thần Khí là sự thúc đẩy của Thiên Chúa, Ngài can thiệp vào trong thế gian, một cách đặc biệt trong con người. Ý nghĩa đó áp dụng cho công trình của Ba Ngôi hoạt động hiệp nhất.

Nhưng có những bản văn diễn tả Thần Khí như là ai đó, chỉ ra một Ngôi Vị khác biệt của Chúa Cha và Chúa Con. Chúng ta đọc thấy như vậy, ví dụ trong Tin Mừng Gioan. Nơi đó còn đặt cho Ngài cái tên gọi là Đấng Bảo Trợ, và ngài còn gọi Đấng Bảo Trợ khác, để phân biệt với Đức Kitô. Ngài có sứ vụ nhắc lại cho chúng ta những gì Chúa Kitô đã dạy. Hay nói cách khác, Ngài được Chúa Cha gửi đến. Ngài được đề cập đến với một đại danh từ, điều này không chỉ được sử dụng để chỉ một năng lượng hay một sự thúc đẩy không liên quan mà còn nói về một Người (Ga 14,26; 16,7-15).

Chúng ta cũng có thể đề cập đến trong thư 1 Côrintô 12,11, nơi đặt cho Ngài quyền tự quyết: phân phát các ân sủng theo ý Ngài muốn. Cuối cùng chúng ta đề cập đến thư Galát 4,6, nơi mà Thánh Thần được gọi là “Cha”, điều này chỉ ra rằng Ngài được phân biệt với Chúa Cha.

Tuy nhiên, mặc dù là một Ngôi Vị khác, nhưng Thánh Thần không cho phép chúng ta dừng lại nơi Ngài, bởi vì Ngài luôn hướng dẫn chúng ta đến cùng Đấng Kitô và với Chúa Cha. Những gì Ngài truyền đạt cho chúng ta là những gì Ngài nhận được từ Đức Kitô (Ga 16,14-15), và điều gì Ngài nhắc bảo chúng ta là những lời dạy của Chúa Kitô. Nhưng ngoài ra, Ngài làm cho chúng ta kêu lên: “Abba! Cha ơi” (Gl 4,6, Rm 8,15). Với sự quyến rũ tuyệt vời của ân sủng, Ngài làm cho chúng ta yêu mến Đức Kitô và Thiên Chúa lôi cuốn chúng ta.

Chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha tuôn đổ trong chúng ta ân tứ tuyệt vời này của Chúa Thánh Thần, bởi Lời Ngài đã hứa:

“Nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Chúa Thánh Thần cho những ai kêu xin Người” (Lc 11,13).

_______________________

Vui lòng mua sách tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒNVíctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcNgày 22/4: SỐNG TRONG TÌNH LIÊN ĐỚI
Bài tiếp theoNgày 24/4: TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC