Ngày 24/4: TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

0
238

 

 

Chúng ta muốn sống sâu sắc hơn, trở nên những người thánh thiện hơn, muốn thực sự được biến đổi bởi Chúa Thánh Thần. Nhưng chúng ta không nhìn thấy những biến đổi lớn lao trong cuộc sống. Nếu chân thành nhìn vào chính mình thì có thể khám phá ra rằng trong nội tâm chúng ta không có chiều sâu mà chúng ta mong ước. Ở đó cũng có những giới hạn và sự thiếu nhất quán. Trong đó, ta có thể bắt gặp nhiều sự ích kỷ và cái mà ta gọi là “yêu thương người khác” có thể chỉ là nhu cầu về sự thỏa mãn tình cảm; đó chỉ là một hình thức ích kỷ, bị khóa vào nhu cầu riêng của ta, và tìm kiếm người khác chỉ để ta có thể làm cho mình cảm thấy tốt hơn. Đó là lý do tại sao tình yêu sẽ chấm dứt khi người khác mâu thuẫn với những dự tính của chúng ta, khi họ không cho ta lý do, không khen ngợi ta, hoặc không nói những gì chúng ta thích nghe.

Như thế, sự thiếu nhất quán và sự sáo rỗng cũng hiện diện trong chính chúng ta. Chính vì vậy, không tìm kiếm sự cô đơn mà đôi khi chúng ta chỉ gặp thấy sự trống rỗng. Nội tâm của chúng ta chỉ có sự sống và vẻ đẹp nếu ở đó có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, và để cho Ngài biến đổi tâm hồn ta.

Nếu không có ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta đang hờ hững với Thiên Chúa bởi những suy nghĩ, bởi sự bối rối tinh thần, bởi những cảm xúc đang thay đổi của ta. Nhưng Thiên Chúa còn nhiều hơn thế nữa, nhiều hơn tất cả. Nếu chúng ta muốn thực sự sâu sắc, hãy tìm kiếm Chúa Thánh Thần.

 

Vui lòng mua sách cầu nguyện này tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒNVíctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcNgày 23/4: NGÔI BA THIÊN CHÚA
Bài tiếp theoMỤC TỬ NHÂN LÀNH (Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm B)