Ngày 22/4: SỐNG TRONG TÌNH LIÊN ĐỚI

0
365

 

“Lạy Chúa Thánh Thần, toàn thể con người con được tạo ra để gặp gỡ anh chị em.

Ngài đã đặt vào trong con lời mời gọi đồng hành cùng những người khác. Vì vậy mà con đang ở đây, trong sự hiện diện của Ngài, để cầu xin Ngài nuôi dưỡng ý thức cộng đồng trong con.

Con muốn học cách làm việc với người khác.

Con muốn Phúc âm hóa trong sự liên kết với toàn thể Giáo hội lữ hành.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy con tìm kiếm những phương cách đối thoại và hiệp nhất với các Kitô hữu khác chiến đấu cho Vương Quốc của Ngài.

Ước gì sự thánh thiện của chúng con trở nên lời cam kết và tính cộng đoàn, và chúng con không chỉ tìm kiếm sự cứu rỗi cho riêng mình.

Cũng không cho phép chúng con tự khép kín trong những nhóm nhỏ mà như thế sẽ cảm thấy tốt hơn.

Xin chạm vào trong tâm hồn và ánh mắt chúng con để chúng con học cách cởi mở với mọi người, nhờ đó chúng con có thể đến được với mọi người.

Và xin ban cho chúng con sự nhạy cảm của tình yêu để thấu hiểu được những gì họ đang sống, những mối quan tâm và nhu cầu của họ.

Như thế chúng con sẽ bước đi cùng với họ để cùng nhau mở rộng Vương Quốc của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Amen.”

_______________________

Vui lòng mua sách tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒNVíctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcNgày 21/4: XIN BIẾN ĐỔI CON
Bài tiếp theoNgày 23/4: NGÔI BA THIÊN CHÚA