Ngày 21/4: XIN BIẾN ĐỔI CON

0
374

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Hãy đến, lạy Thiên Chúa đầy vinh quang và tuyệt mỹ vượt ngoài trí tưởng tượng của con người. Xin đừng cho phép con thờ phượng bất kỳ tạo vật trần thế nào. Xin đừng để con bị đắm chìm vào những khát khao các sự vật trần thế, bởi vì không có thứ gì ở trần gian này đáng giá tuyệt đối cả.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đoái nhìn và chữa lành mọi lo lắng trong con. Ngài thật sự tinh tuyền! Trong Ngài không có sự lo âu lẫn buồn chán! Ngài là sự sống tràn đầy và viên mãn, nhưng đồng thời là nguồn bình yên vô tận! Chính vì vậy, nếu Ngài chế ngự cuộc sống thì sự lo âu của con sẽ hoàn toàn được Ngài chữa trị.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giải thoát mọi ràng buộc nội tâm, những hành vi bệnh hoạn và sự xáo trộn tâm hồn đang làm con bất an lo lắng. Lạy Thiên Chúa của bình an, xin hòa hợp những suy nghĩ và năng lực của con!

Xin sắp xếp cuộc sống con để con có thể sống tốt hơn trong sự hiện diện của Ngài. Xin chữa lành sự lo lắng gây bệnh hoạn bởi ước muốn thỏa mãn mọi thứ của con.

Xin tuôn đổ trong con ân sủng Ngài để con có thể làm việc một cách hăng say, nhưng không lo lắng và sợ hãi.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Amen.”

 

_______________________

Vui lòng mua sách tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒNVíctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcNgày 20/4: HÀNH ĐỘNG CỦA TÌNH YÊU
Bài tiếp theoNgày 22/4: SỐNG TRONG TÌNH LIÊN ĐỚI