Ngày 20/4: HÀNH ĐỘNG CỦA TÌNH YÊU

0
414

 

Chúng ta phải nói rằng Chúa Ba Ngôi đang ngự trong ta bởi vì các Ngài không ngừng ban sự sống cho chúng ta. Vì thế, Ba Ngôi đang sống trong chúng ta như là Đấng Tạo Hóa trong tạo vật yêu dấu của Ngài. Nhưng khi chúng ta ở trong ân sủng của Thiên Chúa, thì sự hiện diện đó lại tuyệt vời hơn nhiều, bởi vì các Ngôi cư ngụ trong chúng ta như bạn hữu, và tất cả những gì tốt đẹp sẽ giúp chúng ta tới gần hơn và tới tình thân mật với Thiên Chúa, tới sự hiểu biết sâu xa, tới cuộc sống vĩnh cửu.

Hơn nữa, khi ở trong ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta có thể nói một cách đặc biệt rằng, Chúa Thánh Thần cư ngụ trong chúng ta, Ngài là “vị khách ngọt ngào của tâm hồn.” Khi ân sủng biến đổi ta, Chúa Cha và Chúa Con đang tuôn đổ Chúa Thánh Thần vào trong tình thân hữu, giúp chúng ta trải nghiệm về tình yêu.

Ví dụ, mỗi lần ta xưng tội, hoặc lãnh nhận Mình Thánh Chúa, ân sủng quan trọng nhất tuôn đổ trong chúng ta là tình yêu, và như thế, nhờ tác động của ân sủng, chúng ta có thể làm các hành động của tình yêu mỗi lần thêm đẹp hơn. Tình yêu đó được kết hợp một cách đặc biệt với Chúa Thánh Thần, và đó là một sự phản ánh của tình yêu tinh tuyền. Vì vậy ta có thể nói rằng Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta một cách đặc biệt, và trong các bí tích chúng ta lãnh nhận Ngài bằng một cách thức đặc biệt.

 

_________________

Vui lòng mua sách tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

NGUỒNVíctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.
Bài trướcNgày 19/4: NÊN MỘT TRONG TÌNH YÊU
Bài tiếp theoNgày 21/4: XIN BIẾN ĐỔI CON