Tu sĩ Antôn P. Nguyễn Ngọc Khánh, SVD
Tin Mừng: Mc 10,17-27
Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Đức Giêsu đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, […].
Suy niệm
Người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay đã tuân giữ đầy đủ những giới răn được xem là đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên, anh chỉ mới dừng lại ở việc giữ luật. Dĩ nhiên điều đó là tốt nhưng nó chưa đủ để anh đạt được sự sống đời đời. Sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đề cập hôm nay mời gọi anh không những sống tuân giữ lề luật mà còn phải sống có lòng bác ái.
Bác ái ở đây có giá trị cao hơn luật lệ. Bác ái hướng con người trước hết là buông bỏ những rào cản để thể hiện cái tâm yêu thương, vị tha và quảng đại với chính mình, với mọi người. Kế đến, bác ái giúp con người sẵn sàng dứt bỏ đam mê tiền tài, danh vọng và quyền uy để lòng thênh thang đến với tha nhân. Khi có lòng bác ái, con người không chỉ hành động theo luật lệ nhưng còn mang một tâm thái chủ động, với trái tim ấm áp yêu thương dành cho người đồng loại. Lòng bác ái được biểu lộ khi con người san sẻ của cải mình cho người khó khăn, khi trao ban yêu thương cho người khốn khổ, hay lúc buông bỏ những sợi dây ràng buộc để giải phóng bản thân khỏi cảnh nô lệ của tham – sân – si.
Bên cạnh đó, ngang qua cách xưng hô của anh thanh niên với Đức Giêsu hôm nay, “Thầy nhân lành”, ta thấy Đức Giêsu được xem là nhân lành cách hoàn hảo trong bản tính của mình. Theo đó, Người là Thiên Chúa trong sự hoàn hảo của Thiên Chúa, là con người trong sự hoàn hảo của con người. Với sự trọn hảo nhân lành đó, Người không bị ràng buộc bởi những mối rào cản của tiền của, quyền lực và danh vọng. Để rồi, Người vâng phục Chúa Cha với một trái tim yêu thương để đến sống cùng con người, trao ban ân sủng và yêu thương hết thảy không kể người tốt lành hay kẻ tội lỗi.
Lạy Chúa, sống giữa thế gian, xin cho chúng con biết sống không chỉ vì lề luật nhưng còn là vì bác ái với tha nhân, bởi lúc thực thi bác ái là con đang họa lại chính hình ảnh của Chúa. Amen.