Ngày 1/4 – CHÚA THÁNH THẦN BIẾN ĐỔI TRÁI TIM TA

0
447

Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn, SVD (Chuyển dịch)

Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa tôi, Ngài đến bên tôi, với sự thân mật nhất, để tuôn đổ sự thánh thiện của Ngài. Trên thực tế, từ ngữ “trái tim” có vẻ rất sáo mòn, pha lẫn chút lãng mạn tầm thường. Khi chúng ta nói từ này chúng ta đang suy nghĩ về những cảm xúc, nhưng trái tim lớn lao hơn nhiều những xúc cảm và ảnh hưởng bề ngoài, đó là một điều quan trọng.

Lời Chúa muốn đề cập đến điều gì khi nói về trái tim? Chúng ta đừng quên rằng chính Thiên Chúa đã hứa với chúng ta: “Ta sẽ ban cho con một quả tim mới” (Ed 36,26).

Quả tim là những ý định giấu kín, những quyết định ẩn giấu mà chúng ta không chia sẻ với bất cứ ai, những dự tính thực sự làm thay đổi chúng ta, những gì chúng ta đang thực sự đi tìm kiếm khi nói, khi đưa ra những quyết định. Ở đó, Chúa Thánh Thần muốn bước vào để biến đổi chúng ta. Ở đó, Ngài muốn tuôn đổ Thánh Thần để tất cả những quyết định sâu xa của chúng ta sẽ đều được tốt đẹp và lành mạnh.

Nhưng Ngài chỉ có thể đi vào từng bước một trong mức độ chúng ta cho phép Ngài. Đôi khi chúng ta khẩn cầu Ngài trên môi miệng nhưng trong thâm tâm lại không muốn Ngài đụng vào một số sự việc; chúng ta tin rằng nơi đó chỉ một mình ta thì tốt hơn. Đó là điều sai lầm. Nơi đó, chúng ta cũng cần Ngài để ta thật sự được hạnh phúc.

Bài trướcCHA GIOAN BAOTIXITA PHƯƠNG ĐÌNH TOẠI THUYẾT TRÌNH TẠI HỌC VIỆN NGÔI LỜI – SÀI GÒN
Bài tiếp theoNIỀM VUI SẺ CHIA