“Trở về với đời sống nội tâm và sự hiện hữu của Thiên Chúa”

0
2

BTT Triết Học An Nhơn – Dòng Ngôi Lời 

Vào Thứ Bảy, ngày 03/10/2026 (tuần XXVI Thường Niên), Cộng đoàn Triết học Ngôi Lời đã có ngày tĩnh tâm với chủ đề: “Trở về với đời sống nội tâm và sự hiện hữu của Thiên Chúa”. Cùng với sự đồng hành của Cha giảng phòng Giuse Vũ Hữu Phước, quý cha và quý thầy được mời gọi trở về với chính mình, đào sâu đời sống nội tâm và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Ngày tĩnh tâm hôm nay, cha giảng phòng Giuse gợi mở cho anh em những câu hỏi: Tôi đang thực sự sống với Chúa hay chỉ đang làm việc cho Chúa? Giữa những chương trình học tập, mục vụ, phục vụ và các sinh hoạt cộng đoàn, anh em rất dễ trở nên bận rộn với nhiều công việc, nhưng lại thiếu thời gian cho cầu nguyện và thinh lặng.

Đời sống nội tâm – nền tảng giúp người tu sĩ đứng vững trước những tác động của thời đại. Các phương tiện truyền thông mang lại nhiều lợi ích, nhưng nếu không biết chọn lọc và làm chủ, ta có thể dễ dàng bị cuốn vào những thông tin, hình ảnh và thói quen làm phân tán tâm trí. Vì thế, nội tâm hóa không đơn thuần là rút khỏi thế giới bên ngoài, nhưng là biết dừng lại, nhận diện những gì đang diễn ra trong tâm hồn và để ánh sáng Tin Mừng hướng dẫn các chọn lựa của mình.

Mỗi anh em được mời gọi trở về với Đức Giêsu Kitô, mẫu gương của đời sống tận hiến. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể, người tín hữu nhận ra một Thiên Chúa đã đến gần con người trong sự nghèo khó và khiêm hạ. Từ máng cỏ đến thập giá, Đức Giêsu diễn tả một tình yêu tự hiến, trao ban và đi đến cùng. Đức Kitô trở nên tấm bánh được bẻ ra và trao ban cho mọi người. Cũng vậy, đời sống người tu sĩ được mời gọi trở thành một “tấm bánh” được bẻ ra qua việc phục vụ, sự hy sinh, lòng kiên nhẫn và tình yêu dành cho anh chị em.

Ngày tĩnh tâm khép lại nhưng lời mời gọi vẫn tiếp tục: giữa những bận rộn, luôn biết dành chỗ cho Chúa; giữa những khó khăn, luôn biết yêu thương và tha thứ; giữa những tác động của thời đại, luôn biết giữ một tâm hồn tự do và tỉnh thức.

Bài trướcMỖI GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO LÀ MỘT CỘNG ĐOÀN THỪA SAI – ĐỌC VÀ TRIỂN KHAI THƯ MỤC VỤ NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM