CĐ Triết học SVD Tĩnh Tâm Tháng 2 năm 2019, đề tài: Bí tích Thánh Thể – suối nguồn cho sứ vụ truyền giáo

0
322

Sau những ngày vui xuân cùng gia đình và người thân, anh em thuộc Cộng đoàn Triết học Ngôi Lời đã trở lại để tiếp tục với sứ vụ tu học và mục vụ của mình vào ngày 16/ 02/ 2019.

Và ngay sau đó là dịp tĩnh tâm thường kỳ để giúp anh em có cơ hội nghỉ ngơi và nhìn lại bản thân qua những giây phút hồi tâm bên Chúa.

Kỳ tĩnh tâm được khai mạc bằng giờ Chầu Thánh Thể vào 19h15’ thứ sáu, ngày 22. 02 do cha Phêrô Cương chủ sự, để giúp anh em lắng đọng tâm hồn. Sau giờ Kinh Sáng và Thánh lễ lúc 5h00’ sáng ngày 23. 02, giờ giảng phòng được bắt đầu vào 7h00’ sáng. Với đề tài “Bí tích Thánh Thể – suối nguồn cho sứ vụ truyền giáo” qua đoạn Tin Mừng (Ga 6,32-58), cha giảng phòng Phêrô Đỗ Cao Cương đã gợi mở cho mỗi anh em suy tư về vai trò và tầm quan trọng của Thánh Thể trong đời sống người tu sĩ. “Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo” (Công đồng Vatican II), cha đã chia sẻ cho anh em về sứ vụ và trách nhiệm của mỗi người trong hiện tại. Nhiệt tình truyền giáo vô cùng cần thiết trong Giáo Hội, đòi hỏi sự can đảm dấn thân, canh tân, cắm rễ sâu (ý tưởng từ chủ đề Tổng Tu nghị Dòng Ngôi Lời). Chúng ta cố gắng làm việc để loại trừ những thiên kiến, xây dựng tình bằng hữu. Để có thể làm được như vậy, Thánh Thể là suối nguồn của sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu dựa trên Tin – Cậy – Mến và Phó thác. Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta được sống lại mầu nhiệm sự hiện diện của Chúa Giêsu. Thánh Thể không chỉ nuôi dưỡng và củng cố đời sống nội tâm mà còn là trung tâm đời sống đức tin cũng như đời sống thường nhật. Cha giảng phòng đã dẫn ra minh chứng tiêu biểu cho ý tưởng này là hình ảnh về Mẹ Têrêsa Calcutta và các chị em trong Hội Dòng của Mẹ luôn dành thời giờ hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày ở trước Thánh Thể trước khi thi hành sứ vụ.

Người tu sĩ được sống trong tương quan thân mật với chúa, đặc biệt Thánh Thể là đỉnh cao của tương quan này. Là sứ giả của Tin Mừng, người tu sĩ phải ở với Đức Kitô và cảm nhận sức sống của Người đang nuôi dưỡng chúng ta qua sự yêu thương, tha thứ, hiệp thông. Thánh Thể là sự sẻ chia, uốn lòng chúng ta nên giống Chúa Kitô và giúp chúng ta gắn bó hơn với Người. Đời sống cộng đoàn là lời chứng Tin Mừng, khi ở chung quanh bàn tiệc Thánh Thể là cái nôi nuôi dưỡng sức sống và hiệp thông.

Sau giờ giảng phòng, cha Antôn Hà đã đặt Mình Thánh Chúa để anh em có thể tiếp tục suy tư với những gợi ý từ đề tài. Buổi chiều, anh em cũng có dịp để làm hòa với Chúa và tha nhân qua Bí tích Giao Hòa. Kỳ tĩnh tâm kết thúc sau giờ Kinh Tối lúc 19h15’.

Kết thúc kỳ tĩnh tâm, mỗi anh em sẽ có những cảm nghiệm, những suy nghĩ khác nhau nhưng chắc chắn đều cảm nhận được sự sốt sáng và thêm nhiều thời gian dành cho Chúa hơn. Ước mong, những dư âm còn lại sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh em trên mỗi hành trình sứ vụ.

Đại diện Ban Truyền thông Cộng đoàn Triết học Ngôi Lời

Tu sĩ Jose Tạ Duy, SVD

Hình ảnh: Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Khiêm, SVD

 

Bài trướcGP Long Xuyên: Đức cha Giuse Trần Văn Toản kế nhiệm Giám mục chính toà Long Xuyên
Bài tiếp theoTình Yêu mù quáng hay Tình Yêu tự hiến

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.